Tai nạn thương tâm trên sông Đăk Blà
Một vụ tai nạn đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, khi một người đàn ông đã tử vong do bị lật thuyền trong lúc đang đánh cá. Sự việc khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng và xót thương.
Diễn biến sự việc
Theo thông tin từ UBND xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi, vào khoảng 14 giờ ngày 25/2, anh A.K. (sinh năm 1995, trú tại xã Ngọc Bay) đã sử dụng thuyền độc mộc để đi đánh cá trên sông Đăk Blà, đoạn chảy qua địa phận xã này. Trong lúc anh đang quăng lưới, chiếc thuyền bất ngờ bị lật úp, khiến anh rơi xuống dòng sông và mất tích ngay lập tức.
Một số người dân sống gần đó may mắn phát hiện sự việc, đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và đồng thời báo cáo ngay cho cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với UBND xã Ngọc Bay, khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.
Kết quả tìm kiếm
Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh A.K. Thi thể sau đó đã được bàn giao cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự, mang lại sự an tâm phần nào cho người thân trong giờ phút đau thương này.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia các hoạt động trên sông nước, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết hoặc dòng chảy không ổn định. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần trang bị đầy đủ kiến thức an toàn và thiết bị cứu sinh khi tham gia đánh bắt cá hoặc di chuyển bằng thuyền nhỏ.
Liên hệ đến vụ lật thuyền trước đó
Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), một vụ lật thuyền thương tâm khác cũng đã xảy ra trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị. Trong vụ việc này, ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1958) đã mượn thuyền dân sinh để chở 6 thành viên trong gia đình đi chơi Tết.
Thuyền bất ngờ bị lật và chìm, khiến nhiều người rơi xuống nước. Mặc dù ông Cao Hữu Tình và con trai là Cao Hoàng Ân Đức đã kịp thời ứng cứu, đưa được 5 người vào bờ, nhưng chỉ có 3 người may mắn sống sót, bao gồm chị Nguyễn Thị Bích H. và hai cháu nhỏ. Hai nạn nhân mất tích là ông Nguyễn Văn T. và cháu Nguyễn Diễm Ch. đã được tìm thấy thi thể vào ngày 20/2.
Hai sự cố liên tiếp này cho thấy tính chất nghiêm trọng của các vụ tai nạn sông nước, đòi hỏi sự quan tâm hơn nữa từ cộng đồng và chính quyền trong việc nâng cao ý thức phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp.



