Arina Tyaglova và Masha Belyakova, cả hai đều 11 tuổi, đã phát hiện một em bé sơ sinh đang khóc trong một chiếc túi đen ở Aktobe, tây bắc Kazakhstan. Ban đầu, hai nữ sinh nghĩ rằng tiếng khóc đó là của một chú chó con hoặc mèo con.
Đoạn clip ghi lại cảnh những cử động bên trong chiếc túi, trong khi các bé gái thắc mắc: "Đây có thực sự là một con mèo không?" Arina và Masha quá sợ hãi nên không dám mở chiếc túi đang ngọ nguậy và nói: "Để mình gọi ai đó. Tớ sợ quá, đó là cái gì vậy?"
Đứa bé có thể đã bị ngạt thở bên trong chiếc túi đen. Hai học sinh tuyệt vọng chạy đi tìm sự giúp đỡ – đầu tiên các em báo cho hai cô gái gần một khu chung cư, rồi cầu xin một chủ cửa hàng gần đó đi cùng. Một cô gái khác vừa xuống xe gần cửa hàng liền chạy nhanh về phía gốc cây cùng họ và bắt đầu mở túi.
Arina kể lại: "Tôi kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe, rồi cô ấy chạy đến chỗ chúng tôi, bắt đầu mở túi ra và tôi nhìn thấy đầu một em bé." Cô bé 11 tuổi nói thêm: "Bên trong có một chiếc túi thứ hai, buộc thắt nút và em bé nằm trên một chiếc khăn ăn."
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Các cô gái được khen ngợi vì đã cứu sống em bé sơ sinh. Bé trai nặng khoảng 2,7 kg, bị hạ thân nhiệt và được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Bé nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nơi tình trạng sức khỏe đã được cải thiện. Bé được đặt tên là Batyr, có nghĩa là "một chiến binh mạnh mẽ, dũng cảm".
Người mẹ đã bỏ rơi cậu bé vẫn chưa được tìm thấy. Người dân địa phương cho biết họ đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đặt chiếc túi dưới một gốc cây, sau đó di chuyển nó đến một gốc cây khác rồi bỏ đi.
Mẹ của Arina, bà Elena, nói: "Con gái tôi đã gửi một clip và nói rằng họ đã tìm thấy một em bé trong túi. Tôi rất sốc. Cậu bé suýt nữa thì chết ngạt." Bà Elena cho biết thêm: "Giờ Arina nói rằng cô bé không ngủ ngon giấc được. Cô bé cứ thấy chiếc túi đó ở khắp mọi nơi trong giấc mơ."
Bà Elena nói cô rất sốc khi một chuyện như vậy lại có thể xảy ra ở thành phố của mình. Đứa bé sẽ được chuyển đến một trại trẻ mồ côi và có khả năng sẽ được cho làm con nuôi.



