Người mẫu Hà Anh vừa lên tiếng tố cáo một công ty du lịch kinh doanh thẻ nghỉ dưỡng vì đã lừa đảo mẹ cô, khiến bà mất khoảng 700 triệu đồng. Sự việc đã được gia đình trình báo tới cơ quan chức năng.
Chi tiết vụ việc
Theo chia sẻ của Hà Anh, mẹ cô đã bỏ ra số tiền lớn để mua các hợp đồng kỳ nghỉ ảo. Người mẫu cho biết: "Tôi mong các cô, các bác, các bạn động viên bố mẹ hãy dũng cảm đứng ra tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chúng. Hãy xác định chúng chỉ sử dụng đúng thủ đoạn duy nhất là trì hoãn, dụ dỗ, áp lực các ông bà tiếp tục phải nộp tiền để có thể bán được hợp đồng, nhưng bán đâu không thấy, chỉ có hợp đồng này chồng chất lên hợp đồng kia."
Hà Anh kể rằng mẹ cô từng được nhân viên tư vấn dẫn đến ngân hàng vay 330 triệu đồng để mua hợp đồng, nâng tổng số tiền đã chi lên 700 triệu đồng. "Đến giờ mẹ tôi và rất nhiều bác về hưu vẫn bị lừa, vẫn níu kéo vào hy vọng mong manh sẽ lấy lại được tiền. Đến giờ thỉnh thoảng vẫn có các cô, hoặc các bạn có bố mẹ bị lừa liên lạc với tôi để hỏi cách làm sao để xử lý", cô chia sẻ thêm.
Vụ việc từ năm 2025
Hồi cuối năm 2025, siêu mẫu Hà Anh từng cảnh báo về vấn đề này khi công khai câu chuyện mẹ ruột nghi là nạn nhân của mô hình đầu tư thiếu minh bạch liên quan đến gói nghỉ dưỡng. Thời điểm đó, mẹ cô đã chi khoảng 250 triệu đồng để mua một gói nghỉ dưỡng của doanh nghiệp được giới thiệu hoạt động đa lĩnh vực. Sự việc chỉ bị phát hiện khi bà bất ngờ hỏi mượn thêm tiền để đóng phí chuyển nhượng hợp đồng.
Theo lời kể của Hà Anh, sau khi bày tỏ mong muốn rút vốn, mẹ cô được nhân viên tư vấn hướng dẫn đóng thêm tiền để tham gia một nhóm có khả năng hỗ trợ bán lại hợp đồng. Điều này khiến gia đình nghi ngờ và tìm hiểu kỹ hơn. Qua kiểm tra giấy tờ và tra cứu thông tin trên mạng, Hà Anh phát hiện công ty này từng vướng nhiều phản ánh từ khách hàng về phương thức hoạt động và cam kết không rõ ràng. Nhiều dấu hiệu bất thường xuất hiện như số điện thoại in trên tài liệu quảng bá không liên lạc được, nhân viên tư vấn cũ đã nghỉ việc.
"Năm ngoái mẹ bỗng ngỏ lời mượn em gái tôi 20 triệu đồng, nộp cho một công ty để họ 'bán lại' thẻ nghỉ dưỡng đã mua. Thế là em gái tôi nghi ngờ, hỏi kỹ thêm. Hai chị em tôi mới tá hỏa khi biết mẹ đã nộp 250 triệu, để mua gói thẻ nghỉ dưỡng của công ty này. Bây giờ thấy có vấn đề, mẹ tôi đề nghị rút tiền về thì nhân viên sale hứa hẹn sẽ bán lại hợp đồng cho mẹ tôi một cách dễ dàng. Chỉ cần nạp thêm tiền để được vào một group nào đó để tham gia bán lại", Hà Anh kể.
Khuyến cáo từ Hà Anh
Trước những nghi vấn chưa được làm rõ, Hà Anh cho biết gia đình từng cân nhắc làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để xác minh. Người đẹp khuyến cáo mọi người cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư hoặc mua gói dịch vụ có cam kết lợi nhuận, đặc biệt khi bị yêu cầu đóng thêm tiền để thu hồi khoản đã chi.
Phim tài liệu VTV về bẫy hợp đồng kỳ nghỉ
Mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng series phim tài liệu điều tra VTV Đặc biệt: Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ. Hai tập đầu mang tên Kỳ nghỉ bị đánh tráo và Không lối thoát ghi nhận nhiều trường hợp người cao tuổi trở thành mục tiêu của các chiến dịch tiếp thị. Họ thường được mời tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm qua cuộc gọi thông báo trúng thưởng, nhận quà miễn phí hoặc sự kiện trải nghiệm dịch vụ.
Các gói sản phẩm được quảng bá như hình thức nghỉ dưỡng dài hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn, được giới thiệu có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian. Khách hàng được thuyết phục rằng ngoài sử dụng cá nhân, họ có thể chuyển nhượng hợp đồng để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, thực tế khi muốn chuyển nhượng, khách hàng phải đóng thêm các khoản phí từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng dưới nhiều hình thức như phí đặt cọc, phí giữ chỗ, phí dịch vụ. Nhiều người đã chi thêm số tiền rất lớn với kỳ vọng hoàn tất chuyển nhượng, nhưng thay vào đó lại tiếp tục ký kết hợp đồng mới và rơi vào vòng xoáy giao dịch kéo dài.



