Gần 60 tuổi kiệt sức vì trách nhiệm anh cả nhưng vẫn bị các em chê trách
Gần 60 tuổi kiệt sức vì trách nhiệm anh cả, bị em chê trách

Dù đã gần 60 tuổi, ông Nguyễn Văn A vẫn phải gồng mình gánh vác trách nhiệm của người anh cả trong gia đình. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự cảm thông, ông lại thường xuyên bị các em chê trách, khiến ông vừa mệt mỏi vừa tủi thân.

Gánh nặng tuổi già

Ông A là con cả trong một gia đình đông anh em. Từ nhỏ, ông đã quen với việc phải lo lắng, chăm sóc cho các em. Khi cha mẹ già yếu, ông lại là người đứng ra lo toan mọi việc lớn nhỏ. Dù đã ở tuổi xế chiều, sức khỏe giảm sút, ông vẫn không thể buông bỏ trách nhiệm.

“Nhiều khi tôi cảm thấy kiệt sức, muốn nghỉ ngơi nhưng nghĩ đến các em, đến gia đình lại không đành. Tôi cứ cố gắng chịu đựng”, ông A chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bị chê trách vì không làm tròn vai

Dù đã cố gắng hết sức, ông A vẫn thường xuyên bị các em chỉ trích. Họ cho rằng ông không làm tròn trách nhiệm của người anh cả, thiếu quan tâm đến gia đình. Những lời chê trách ấy khiến ông tổn thương sâu sắc.

“Có lần em tôi nói tôi ích kỷ, chỉ biết lo cho gia đình riêng. Tôi buồn lắm nhưng không biết giải thích thế nào”, ông A tâm sự.

Cần sự thấu hiểu và chia sẻ

Chuyên gia tâm lý cho rằng, trong nhiều gia đình, người con cả thường phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, dễ dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi. Họ cần sự thấu hiểu và chia sẻ từ các thành viên khác, thay vì những lời chê trách vô tình.

“Mỗi người đều có giới hạn của mình. Việc đòi hỏi người anh cả phải hoàn hảo là điều không nên. Các em nên nhìn nhận công lao của anh, thay vì chỉ trích”, chuyên gia nhấn mạnh.

Câu chuyện của ông A là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình, nơi tình cảm ruột thịt dần bị thay thế bởi những trách móc vô lý. Để gia đình thực sự là tổ ấm, mỗi người cần học cách cảm thông và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình