Gần 100 trẻ tự kỷ, bại não nhận quà 'Điều ước cho em' dịp 1/6
Gần 100 trẻ tự kỷ, bại não nhận quà 'Điều ước cho em'

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Châm cứu Trung ương tổ chức chương trình “Điều ước cho em”, trao tặng gần 100 phần quà cho các em nhỏ đang điều trị tự kỷ, bại não tại bệnh viện. Những món quà giản dị như bộ truyện tranh, tập tô màu hay gấu bông không chỉ mang lại niềm vui cho các em mà còn chứa đựng tình yêu thương của cộng đồng.

Tham dự chương trình có ThS.BS Nguyễn Tuấn Anh – Phó Trung tâm Điều trị và Chăm sóc trẻ tự kỷ, bại não; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên báo Dân trí; các y bác sĩ; cùng gần 100 em nhỏ và phụ huynh. Đồng hành với chương trình còn có anh Đàm Bổng Đọc, Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Velasboost – đơn vị tài trợ sự kiện; gia đình chị Trang Barbie và các nhà hảo tâm.

Những món quà ý nghĩa

Tại chương trình, hàng chục suất quà gồm bánh kẹo, sữa, đồ chơi và vật dụng sinh hoạt đã được trao tận tay các em. Dù còn hạn chế trong giao tiếp và vận động, nhiều em nhỏ vẫn thể hiện sự thích thú khi nhận quà. Bà Trần Thị Quyên (SN 1974, Nghệ An), có cháu ngoại Lê Minh Trí (SN 2021) điều trị tự kỷ, xúc động chia sẻ: “Cháu được chẩn đoán tự kỷ nặng, đã điều trị hơn 1 năm. Chi phí thuốc, châm cứu mỗi tháng lên đến 30 triệu đồng. Nhận được gấu bông, sách tập vẽ, cháu rất vui. Gia đình cảm ơn sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chị Nguyễn Thị Hữu (Quảng Ninh), phụ huynh em Nguyễn Gia Bảo (10 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ, không giấu được xúc động: “Cháu điều trị được hơn 8 tháng. Tôi ở đây chăm cháu, bố cháu ở quê làm việc lo chi phí. Tôi chỉ mong cháu phục hồi tích cực.”

Những điều ước giản dị

Để chuẩn bị cho chương trình, phóng viên đã cùng phòng Công tác xã hội của bệnh viện hỏi ước mong của từng bé trong suốmột tuần. Nhiều em mong ước nhanh khỏi bệnh để về nhà. Bé Tạ Minh Nhật (6 tuổi) ước có gấu bông để ôm khi ngủ, bé Nguyễn Thị Phương Uyên (9 tuổi) thích gấu bông màu hồng. Ngoài các phần quà theo điều ước, các em còn nhận được quạt tích điện, mô hình sáng tạo, bảng vẽ từ Công ty TNHH Velasboost. Đặc biệt, 3 cháu có hoàn cảnh đặc biệt nhận được xe đạp từ bạn đọc báo Dân trí; 20 bạn bệnh nặng nhận thêm tiền mặt mỗi suất 500.000 đồng từ Chương trình Nhân ái.

Lời cảm ơn từ bệnh viện

ThS.BS Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân tự kỷ, bại não từ khi phát hiện đến 15 tuổi. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của các nhà hảo tâm đã san sẻ gánh nặng kinh tế, mang niềm vui đến các bệnh nhân nhỏ.” Chương trình không chỉ trao quà mà còn là cơ hội để phụ huynh chia sẻ hành trình điều trị, tiếp thêm động lực cho các gia đình.

Những ánh mắt rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ trong ngày 1/6 đã trở thành khoảnh khắc đẹp, thể hiện giá trị nhân văn của chương trình. Thông qua hoạt động này, báo Dân trí và Bệnh viện Châm cứu Trung ương mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối cộng đồng chung tay chăm lo cho trẻ em kém may mắn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình