Giới Trẻ Trung Quốc Trả Tiền Để Bị Mắng Chửi: Xu Hướng 'Lăng Mạ Công Khai' Gây Tranh Cãi
Giới Trẻ Trung Quốc Trả Tiền Để Bị Mắng Chửi Trực Tuyến

Giới Trẻ Trung Quốc Trả Tiền Để Bị Mắng Chửi: Xu Hướng 'Lăng Mạ Công Khai' Gây Tranh Cãi

Trong một buổi livestream trực tuyến, một cô gái trẻ có học vấn cao và gia thế giàu có đang trút bầu tâm sự về mối tình đơn phương với một người đàn ông hơn cô 10 tuổi, nghèo khó và không đáp lại tình cảm. Thay vì lời an ủi, KOL Taozai đáp trả bằng những lời lẽ chát chúa: "Cô không chỉ bị 'não yêu đương', mà trong tiềm thức còn phân biệt đối xử với người học vấn thấp và người nghèo. Cô coi thường người khác, nên người khác sẽ không yêu cô. Đây là quả báo; cô xứng đáng bị như vậy." Đối với nhiều người, đây giống như một màn sỉ nhục công khai, nhưng với hàng ngàn thanh niên Trung Quốc tự chẩn đoán mình bị "não yêu đương", đó lại là một sự giải tỏa cảm xúc đáng giá.

Nghi Thức Kỳ Lạ Lan Rộng Trên Internet

Xu hướng trả tiền để nghe những lời nhục mạ từ các KOL (người có ảnh hưởng) đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu đồng cho các buổi livestream, khóa học trả phí và dịch vụ "mắng cho tỉnh". Thuật ngữ "não yêu đương" là một khái niệm đặc thù tại Trung Quốc, ám chỉ những người mất đi lý trí vì quá ám ảnh với tình yêu. Trên nền tảng mạng xã hội, Taozai thu hút gần 2 triệu người theo dõi nhờ phong cách gay gắt. Người theo dõi có thể trả 1.800 tệ (khoảng 6,3 triệu đồng) cho thẻ thành viên một năm để được ưu tiên lên livestream và tư vấn nhắn tin 1-1.

Một KOL khác nổi tiếng trong xu hướng này là Xiakespeare (Chu Lệ Quyên, 54 tuổi). Trong vai một chuyên gia tâm lý, khi một phụ nữ phàn nàn việc bạn trai không trả lời tin nhắn, Chu đáp trả: "Ai lại đang nhắn tin nồng nhiệt mà đột ngột dừng lại chứ? Có phải vì ở nghĩa địa của anh ta không có sóng không?" Cách tiếp cận này, dù gây sốc, lại thu hút đông đảo người tham gia tìm kiếm sự thức tỉnh từ những lời lẽ mạnh mẽ.

Doanh Thu Khổng Lồ Từ Dịch Vụ 'Mắng Chửi'

Trên các nền tảng thương mại điện tử, nhiều cửa hàng bán dịch vụ "mắng cho tỉnh" đạt doanh số hơn 3.000 đơn mỗi tháng. Một gói gọi điện mắng chửi 30 phút có giá khoảng 60 tệ (khoảng 210.000 đồng). Một người mua chia sẻ: "Lời khiển trách là hồi chuông cảnh tỉnh. 30 phút đó giúp tôi quên được người cũ, rẻ hơn nhiều so với đi trị liệu tâm lý." Thông thường, tư vấn tâm lý tại các thành phố lớn ở Trung Quốc tốn khoảng 500 đến 2.000 tệ (khoảng 1,75 triệu đến 7 triệu đồng) mỗi giờ, khiến dịch vụ mắng chửi trở thành lựa chọn tiết kiệm hơn cho nhiều người.

Phân Tích Chuyên Gia Và Cảnh Báo Rủi Ro

Các chuyên gia cho rằng những người không thể thoát khỏi các mối quan hệ độc hại không phải tìm kiếm sự nhục mạ, mà họ khao khát được nhìn nhận và dẫn dắt. Giáo sư Zhang Yong từ Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán cho biết: "Khi bị cảm xúc tiêu cực lấn át, cơ chế phòng thủ nhận thức khiến việc tự phản tỉnh trở nên khó khăn. Phản hồi mạnh mẽ từ bên ngoài như khiển trách dễ kích hoạt sự tự nhận thức hơn." Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo việc thiếu bằng cấp và giám sát có thể khiến các "huấn luyện viên cảm xúc" gieo rắc những quan điểm lệch lạc, gây hại thay vì hỗ trợ.

Bối Cảnh Rộng Lớn: Nền Kinh Tế Cảm Xúc Bùng Nổ

Xu hướng này không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tình cảm. Nền kinh tế cảm xúc của Trung Quốc đã đạt quy mô 2,3 nghìn tỷ tệ (khoảng 8.050 nghìn tỷ đồng) vào năm 2024 và dự kiến vượt 4,5 nghìn tỷ tệ (khoảng 15.750 nghìn tỷ đồng) vào năm 2029. Từ những món đồ chơi như Labubu đến dịch vụ thuê người đóng giả (cosplay) người yêu ảo để hẹn hò ngoài đời, giới trẻ đang chuyển từ việc mua những thứ hữu dụng sang mua hạnh phúc và sự đồng hành. Điều này phản ánh sự thay đổi trong tiêu dùng, nơi giá trị cảm xúc ngày càng được coi trọng.