Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cậu bé bất ngờ khi vừa đi học về thì biết tin chị gái sắp lấy chồng đã khiến nhiều người vừa thương vừa không nhịn được cười. Sự việc xảy ra tại Phú Yên, với nhân vật chính là cậu bé Tiến (học lớp 5) và chị gái Uyên Như (26 tuổi).
Khoảnh khắc ngỡ ngàng khi đi học về
Tan học, Tiến đạp xe về đến cổng nhà thì bất ngờ nhìn thấy chị gái và anh rể đang làm lễ dạm ngõ. Trước khung cảnh đông đủ họ hàng, ánh mắt ngơ ngác của em nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu bé nhìn đi nhìn lại vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Uyên Như cho biết em trai cô tên Tiến, học lớp 5 và kém cô 15 tuổi. Trước đó, chồng cô thường xuyên sang nhà chơi, nói chuyện và đùa giỡn với em rất vui. Tuy nhiên, chuyện lấy chồng, làm lễ dạm ngõ hay tổ chức đám cưới thế nào thì em còn nhỏ nên không biết, người lớn chỉ bàn bạc với nhau.
Cậu bé khóc nức nở vì thương chị
Vào đúng ngày làm lễ, em trai vẫn đi học như bình thường. Khi vừa về đến nhà và được mọi người thông báo chị gái sắp lấy chồng, cậu bé không giấu được sự bất ngờ. "Lúc đầu em chỉ ngơ ngác, sau khi được giải thích thì bắt đầu khóc thút thít. Mọi người dỗ thế nào cũng không nín", cô kể.
Em trai cách Như 15 tuổi nên từ nhỏ luôn được chị chiều chuộng, yêu thương. Như cho biết từ trước, mỗi khi bị trêu chuyện chị hai đi lấy chồng, Tiến đều rất buồn, thậm chí khóc ngay vì quá thương chị. "Hai chị em cách nhau 15 tuổi nhưng rất tình cảm. Từ nhỏ tôi luôn yêu thương, nhường nhịn và chiều em. Bình thường em cũng quấn chị nên khi biết tôi sắp lấy chồng thì rất buồn", cô chia sẻ.
Sau một hồi được chị gái dỗ dành và hứa sẽ mua đồ ăn ngon vào buổi tối, Tiến mới chịu nín khóc. May mắn, gia đình chồng của Như sống gần nhà nên sau khi kết hôn, cô vẫn có thể gặp em trai thường xuyên. "Nhà chồng ở gần nên sau này cưới xong tôi sẽ thường xuyên về ngoại. Khi nghe vậy em cũng yên tâm hơn", Như cho hay.
Phản ứng của cộng đồng mạng
Clip sau khi được đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận đồng cảm từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với cậu bé: "Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa khi trở thành người cuối cùng trong nhà biết chuyện quan trọng"; "Tôi hồi bé cũng vậy, chị đi lấy chồng cách nhà hơn 100 km mà không hề hay biết vì còn vô tư, chỉ lo chuyện học hành"; "Thương quá, chắc yêu chị hai dữ lắm nên mới khóc như vậy".



