Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện của một phụ nữ suýt chết đuối khi tắm biển tại Thanh Hóa. Chị Đ.M.H đã chia sẻ trải nghiệm của mình trên Facebook cá nhân, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Câu chuyện suýt chết đuối
Vào ngày 30/5, chị cùng đoàn khoảng 20 người đến khu nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa. Lúc 16h30, mọi người ra biển tắm. Trời không nắng, sóng không quá lớn. Chị không biết bơi nên tắm gần bờ. Sau 45 phút, mọi người về, chỉ còn chị và một người phụ nữ khác ở lại.
Khi đang nắm tay nhau lội dọc biển, nước chỉ ngang ngực, bỗng nhiên hai chị em cảm thấy chân không chạm cát, chới với và bị sóng nhấn chìm. Họ vùng vẫy nhưng không thở nổi. Chị kể: "Đầu óc tỉnh táo nhưng không biết bơi, không có kỹ năng sinh tồn, chỉ kịp kêu cứu 1-2 lần rồi chìm hoàn toàn".
May mắn, một người cứu hộ đã kéo cả hai ra khỏi vùng nước sâu. Khi lên bờ, mặt chị tím bầm vì thiếu oxy, phải mất một tiếng mới hết bầm tím.
Hậu quả sau đó
Trưa hôm sau, trên đường về, chị bắt đầu đau ngực dữ dội, cảm giác như tim bị bóp chặt. Chị nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán viêm màng phổi, đông đặc phổi, tràn nước vào phổi, hạ kali máu.
Bài học rút ra
Từ trải nghiệm của mình, chị Đ.M.H đưa ra những lời khuyên quan trọng:
- Không chủ quan: Khi tắm biển, tuyệt đối không chủ quan, nên tắm chỗ đông người và mặc áo phao.
- Tìm hiểu trước: Nên tìm hiểu trước bãi tắm mình định tắm.
- Kiểm tra sức khỏe: Nếu bị đuối nước mà may mắn thoát chết, cần đi kiểm tra sức khỏe ngay, không để đến hôm sau.
- Chú ý biển báo: Cẩn thận với các vùng có biển báo, vì biển báo có thể cắm lệch so với vũng nước sâu.
Chị chia sẻ: "Tớ nghĩ rằng cuộc đời chỉ ban cho tớ 1 tấm vé may mắn và tớ đã sử dụng nó vào ngày 30/5/2026. Nghỉ hè! Nhà nhà người người đi biển. Chúc mọi người vui vẻ bình an trong những chuyến du lịch sắp tới!"
Lời cảnh báo chung
Mỗi mùa hè, các bãi biển đông nghịt người. Sự quen thuộc khiến nhiều người chủ quan. Tai nạn đuối nước thường xảy ra trong điều kiện thời tiết đẹp, sóng nhỏ, chỉ cách bờ vài chục mét. Người bị đuối nước thường không có nhiều thời gian la hét, chỉ vài chục giây mất thăng bằng là có thể dẫn đến thảm kịch.
Điều đáng sợ hơn là nguy hiểm chưa kết thúc khi lên bờ. Nước biển vào phổi có thể gây tổn thương hô hấp nghiêm trọng, viêm phổi, phù phổi nhiều giờ sau. Vì vậy, bất kỳ ai từng bị đuối nước, dù tỉnh táo, cũng cần kiểm tra y tế sớm.
Biển luôn đẹp nhưng không phải hồ bơi. Một khoảnh khắc chủ quan, một bước chân vào hố sâu, cái giá có thể là tính mạng. Hãy trang bị kiến thức an toàn, tuân thủ cảnh báo và đừng đánh cược mạng sống với may mắn. Chị Đ.M.H đã có "tấm vé may mắn", nhưng không phải ai cũng có cơ hội thứ hai.



