Chàng trai Thượng Hải bỏ việc sang ở rể Việt Nam thực hiện lời hứa với vợ
Chàng trai Thượng Hải bỏ việc sang ở rể Việt Nam

Một chàng trai người Thượng Hải (Trung Quốc) đã quyết định bỏ công việc ổn định tại quê nhà để sang Việt Nam sống cùng vợ và gia đình nhà vợ, thực hiện lời hứa năm xưa. Câu chuyện của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam.

Quyết định táo bạo vì tình yêu

Anh Trần Vũ (tên nhân vật đã được thay đổi), 28 tuổi, từng là nhân viên marketing tại một công ty lớn ở Thượng Hải với mức lương cao. Năm 2020, trong một lần du lịch Việt Nam, anh gặp chị Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, quê Hải Phòng) và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Sau 2 năm yêu xa, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Trong lễ cưới, anh Trần Vũ hứa sẽ cùng vợ xây dựng cuộc sống tại Việt Nam, gần gũi với gia đình nhà vợ.

“Lúc đó tôi nghĩ chỉ là lời hứa trong cảm xúc, nhưng sau khi kết hôn, tôi nhận ra vợ mình rất nhớ gia đình và quê hương. Tôi không muốn cô ấy phải chịu cảnh xa xứ. Vậy nên tôi quyết định nghỉ việc, bán căn hộ ở Thượng Hải và sang Việt Nam sống”, anh Trần Vũ chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc sống ở rể tại Hải Phòng

Hiện tại, anh Trần Vũ đang sống cùng vợ và gia đình nhà vợ tại một khu phố ở Hải Phòng. Anh cho biết, cuộc sống ở rể có nhiều thay đổi so với thời gian ở Thượng Hải, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc. “Tôi phải học tiếng Việt, làm quen với ẩm thực, văn hóa và cả thói quen sinh hoạt của người Việt. Gia đình vợ rất thương tôi, mẹ vợ thường nấu những món tôi thích”, anh nói.

Anh cũng đang tìm kiếm cơ hội việc làm tại Việt Nam trong lĩnh vực marketing, đồng thời dự định mở một cửa hàng nhỏ kinh doanh đồ ăn Trung Quốc. “Tôi muốn tạo dựng sự nghiệp tại đây, để chứng minh rằng quyết định của mình là đúng đắn”, anh chia sẻ thêm.

Phản ứng từ cộng đồng mạng

Câu chuyện của anh Trần Vũ nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn, mạng xã hội với nhiều bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu và sự hy sinh của anh. Một tài khoản Facebook bình luận: “Thật cảm động, hiếm có người đàn ông nào dám bỏ tất cả để theo vợ như vậy. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc.”

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều cho rằng quyết định này quá mạo hiểm. Một người dùng khác nhận xét: “Tình yêu là đẹp, nhưng bỏ công việc ổn định, bán nhà để sang một đất nước xa lạ là can đảm nhưng cũng rủi ro. Hy vọng anh ấy sẽ thành công.”

Bài học về sự hy sinh trong tình yêu

Câu chuyện của chàng trai Thượng Hải không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn là bài học về sự hy sinh và trách nhiệm trong hôn nhân. Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hồng, “Việc một người đàn ông sẵn sàng từ bỏ cuộc sống quen thuộc để theo vợ là minh chứng cho tình yêu chân thành và sự tôn trọng đối phương. Tuy nhiên, các cặp đôi cần có kế hoạch cụ thể để đảm bảo cuộc sống ổn định.”

Hiện tại, anh Trần Vũ và chị Lan đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc tại Hải Phòng. Anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người trẻ dám sống vì tình yêu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình