Ngày 26/7, Thạch Đức Mạnh (sinh năm 2003) trở thành tân cử nhân ngành Sư phạm tiếng Khmer tại Đại học Trà Vinh. Trong buổi lễ tốt nghiệp, anh bất ngờ tặng bố mẹ con lợn đất màu đỏ, bên trong chứa hơn 10 triệu đồng – số tiền anh tiết kiệm suốt 4 năm đại học. Cảnh tượng khiến ông Thạch Sâm Nang và bà Thạch Thị Khe Ma bật khóc vì xúc động.
Món quà bất ngờ trong ngày tốt nghiệp
Trong lúc chụp ảnh kỷ niệm, Đức Mạnh rút ra con lợn đất nhỏ và nói với bố mẹ: “Mấy năm qua đi học con xin ba mẹ nhiều tiền quá, giờ con bù lại trước một chút nha.” Câu nói hóm hỉnh khiến cả hai phụ huynh sững người, sau đó họ vừa khóc vừa cười hạnh phúc. Khoảnh khắc ấm áp được Mạnh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.
Hành trình tiết kiệm 4 năm
Đức Mạnh cho biết anh bắt đầu nuôi lợn đất từ năm nhất đại học. Ban đầu anh có vài con, nhưng do không đủ tiền bỏ vào thường xuyên, anh dồn hết vào một con. Đến năm cuối, anh đi dạy gia sư và làm sale online cho một công ty giày dép. Tháng đông nhất, anh kiếm 3 triệu đồng từ dạy thêm và hơn 4 triệu đồng từ bán hàng. Sau khi trích chi tiêu, anh bỏ toàn bộ số còn lại vào lợn. Tổng cộng sau 4 năm, con lợn đất có hơn 10 triệu đồng.
“Đây là món quà tôi ấp ủ sẽ đem tặng bố mẹ khi tốt nghiệp. Dù không nhiều nhặn, nó là tấm lòng của tôi với hai người”, Mạnh chia sẻ.
Phản ứng xúc động của cha mẹ
Dù rất cảm động, ông Nang và bà Ma đều nhất quyết bảo con giữ lại số tiền, vì chưa có nhu cầu sử dụng. Họ nói khi nào cần sửa nhà hoặc có kế hoạch lớn, họ sẽ góp cùng con. Gia đình Mạnh có ba chị em, anh là con thứ hai. Bố anh làm thợ hồ, mẹ nội trợ, tài chính eo hẹp. Căn nhà của họ đã xuống cấp nhiều năm.
Mục tiêu sửa nhà cho ba mẹ
Mục tiêu trước mắt của Đức Mạnh là kiếm đủ tiền để sửa sang lại nhà cho bố mẹ. Hiện anh tiếp tục làm sale vì thu nhập ổn định. Anh nói: “Tôi rất thích dạy học, nhưng vì giờ chưa tìm được cơ hội nên phải ưu tiên kiếm thu nhập lo cho cuộc sống. Trong tương lai nếu tìm được việc đúng chuyên môn, tôi sẽ cố gắng nắm bắt.”
Câu chuyện về chàng trai Khmer hiếu thảo đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, trở thành tấm gương về lòng biết ơn và sự tiết kiệm trong thế hệ trẻ.



