Hoàng Thịnh (26 tuổi, kỹ sư kinh doanh phần mềm) và Medine Halili (25 tuổi, giáo viên mầm non) tổ chức đám cưới tại Cần Thơ vào tháng 7/2026, sau 6 năm yêu nhau. Cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội năm 2020 khi Thịnh đang làm việc tại Hannover, Đức. Ngay buổi hẹn đầu tiên, Thịnh đã tự nhủ sẽ cưới cô gái này.
Áp lực từ hai gia đình và hành trình chứng minh tình yêu
Dù bố mẹ Thịnh đã sống ở Đức hơn 30 năm, họ vẫn mong con trai kết hôn với người Việt. Gia đình Medine cũng lo ngại về khác biệt ngôn ngữ, lối sống. Cặp đôi không đối chất mà chọn cách đồng hành, thấu hiểu trong 6 năm để thuyết phục gia đình. Medine chia sẻ: "Ở bên anh ấy, tôi có thể chia sẻ mọi điều và luôn ngập tràn tiếng cười. Anh ấy luôn lắng nghe, an ủi khi tôi buồn, khiến tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc".
Đám cưới truyền thống tại Cần Thơ với 260 khách
Thay vì tổ chức ở Đức, cặp đôi chọn Cần Thơ, quê hương của bố mẹ Thịnh, để tổ chức hôn lễ theo nghi thức truyền thống. Đám cưới có 260 khách gồm họ hàng, xóm giềng và bạn bè. Cô dâu Medine diện áo dài cưới Việt Nam, nhận nhiều lời khen. Thịnh rủ em trai và anh rể Medine từ Đức sang Việt Nam lập đội bê tráp đặc biệt, mặc áo dài truyền thống, tạo không khí xúc động.
Văn hóa cà phê Việt Nam gây ấn tượng với cô dâu Đức
Medine hào hứng: "Một điều tôi yêu thích và cũng rất 'ghen tị' là văn hóa cà phê ở Việt Nam. Tôi ước gì ở nơi tôi sống cũng có một nền văn hóa cà phê sôi động và gần gũi như vậy". Cô nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa văn hóa Việt và gốc Kosovo của gia đình mình.
Chú rể Thịnh gửi lời cảm ơn đến bà, gia đình và bạn bè đã giúp tổ chức đám cưới, góp phần làm ngày trọng đại trọn vẹn. "Tôi thật sự rất biết ơn tất cả mọi người", anh nói.



