Chàng trai chuẩn bị đám cưới cho cha: Con xin phép gọi cô là má
Chàng trai chuẩn bị đám cưới cho cha: Con xin phép gọi cô là má

Ngày 15/6/2026, câu chuyện về chàng trai 23 tuổi tên Tiến Đức, quê Vĩnh Long, đã gây xúc động trên mạng xã hội khi tự tay chuẩn bị đám cưới cho cha mình. Sau nhiều năm 'gà trống nuôi con' kể từ khi vợ qua đời, ông Nguyễn Văn Chính (50 tuổi) quyết định đi thêm bước nữa. Lời chúc của con trai chồng dành cho cô dâu U.50 đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Hành trình tìm hạnh phúc mới của người cha

Anh Tiến Đức chia sẻ với Thanh Niên rằng mẹ anh mất vì bệnh cách đây 4 năm. Từ đó, anh nhiều lần động viên cha tìm hạnh phúc mới, nhưng ông từ chối vì muốn dành thời gian chăm lo cho các con còn nhỏ. Khi các con dần trưởng thành, ông Chính mới yên tâm mở lòng và nghĩ đến chuyện tái hôn.

Anh Đức cho biết: 'Từ khi mẹ mất, mình đã trưởng thành nên đi làm xa nhà, cha gánh vác việc gia đình và hai em gái nhỏ. Mình thương cha và mong một ngày nào đó ba sẽ tìm được hạnh phúc mới sau nhiều năm gà trống nuôi con.'

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lời chúc chân thành gây xúc động

Trong ngày cưới, anh Đức đã đứng lên phát biểu trước hai bên gia đình: 'Từ nay cha và cô về chung một nhà, con xin phép gọi cô là má, gọi ông bà là ông bà ngoại. Con mến má, thương má. Chúc ba má sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại.' Lời chúc chân thành này khiến mẹ kế rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Ông Chính bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ từ các con: 'Tôi rất xúc động khi các con hiểu và tôn trọng quyết định của mình. Nhìn con trai tất bật chuẩn bị đám cưới cho cha, tôi thấy những vất vả bao năm qua đều xứng đáng.'

Đám cưới diễn ra giản dị nhưng ấm cúng với sự hiện diện của người thân. Anh Đức tự lên ý tưởng trang trí, đặt hoa từ TP.HCM về để mọi thứ chỉn chu nhất. Dân mạng cũng gửi lời chúc đến ông Chính và cô dâu, mong hai người sống hạnh phúc bên nhau.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình