Đặng Quý Tâm, chàng trai 18 tuổi dân tộc Dao ở Lào Cai, từng nghẹn ngào xin được sống khi gia đình không có 70 triệu đồng phẫu thuật tim, nay đã được xuất viện trở về nhà sau ca đại phẫu thành công. Em mắc hội chứng Marfan – bệnh di truyền hiếm gặp gây tổn thương tim mạch nghiêm trọng.
Lời cầu xin lay động trái tim triệu người
Trước đó, báo Dân trí đăng tải câu chuyện của Quý Tâm, người nhập viện tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với chẩn đoán hở van tim, phình động mạch chủ ngực, suy tim trên nền hội chứng Marfan, kèm Basedow. Các bác sĩ xác định em cần phẫu thuật thay và sửa van động mạch chủ khẩn cấp. Tuy nhiên, chi phí 70 triệu đồng là gánh nặng với gia đình cận nghèo đã kiệt quệ. Trong cuộc trò chuyện tại bệnh viện, Tâm nói: “Cháu muốn được sống…!” – lời cầu xin khiến nhiều người day dứt.
Nhờ sự kêu gọi của Chương trình Nhân ái, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ Tâm số tiền 407.881.105 đồng. Ngoài ra, các nhà hảo tâm còn hỗ trợ trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân hơn 70 triệu đồng. Tổng cộng gần 480 triệu đồng giúp Tâm có điều kiện phẫu thuật và giảm bớt chi phí hậu phẫu.
Ca mổ thành công và hành trình hồi phục
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau thời gian chăm sóc tích cực tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, sức khỏe của Tâm tiến triển tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng tim cải thiện rõ rệt. Ngày được xuất viện, mẹ em, chị Lý Thị Thủy (SN 1987, xã Xuân Quang, Lào Cai), không cầm được nước mắt. Chị chia sẻ: “Gia đình em biết ơn bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm và các y, bác sĩ nhiều lắm. Nếu không có sự giúp đỡ, mẹ con em không thể vượt qua. Điều hạnh phúc nhất là con đã vượt qua ca mổ, sức khỏe tốt lên từng ngày.”
Hiện tại, Tâm ăn uống tốt, ngủ ngon và có thể phụ giúp mẹ những việc nhẹ. Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Tâm là một trong những trường hợp nhận được sự quan tâm đặc biệt. Chúng tôi gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí đã đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời tiếp thêm niềm tin, động lực cho gia đình.”
Món quà vô giá
Dù vẫn cần tái khám định kỳ, nhưng với gia đình, việc Tâm vượt qua đại phẫu và trở về nhà là món quà vô giá. Sự tận tâm của y bác sĩ và sự sẻ chia của cộng đồng đã giúp chàng trai 18 tuổi giữ lại nhịp đập tuổi trẻ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.



