Người chồng ở Hải Phòng tháo mặt nạ oxy hôn tiễn biệt vợ lần cuối
Chồng tháo mặt nạ oxy hôn tiễn biệt vợ lần cuối ở Hải Phòng

Anh Phạm Văn Tiền (34 tuổi) ở phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng, đã tháo mặt nạ oxy để ôm hôn vợ lần cuối trước khi chị Nguyễn Thị Mai (32 tuổi) rơi vào hôn mê sâu và qua đời vì ung thư máu. Khoảnh khắc xúc động này được gia đình ghi lại, lan tỏa câu chuyện tình yêu gần 20 năm của họ.

Mối tình đầu kéo dài gần 20 năm

Anh Tiền và chị Mai yêu nhau từ thời học trò, là mối tình đầu của nhau. Anh hơn chị 2 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai sang Nga làm việc khoảng 5-6 năm rồi về quê lập nghiệp. Năm 2015, họ kết hôn và đón con trai đầu lòng. Sau gần 10 năm chung sống, họ có thêm cô con gái thứ hai.

Phát hiện ung thư và hành trình chiến đấu

Tháng 5/2024, chị Mai xuất hiện những cơn đau âm ỉ ở vùng bẹn. Ban đầu chị nghĩ mình bị viêm khớp thông thường. Khi đau quá không chịu nổi, chị lên Hà Nội khám. Bác sĩ phát hiện khối u và kết quả sinh thiết cho thấy chị mắc ung thư hạch. Sau hơn một năm điều trị không đáp ứng thuốc, bệnh diễn biến nặng và chị được chẩn đoán mắc ung thư máu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Suốt thời gian điều trị, cuộc sống gia đình gắn liền với bệnh viện. Mỗi đợt điều trị kéo dài 1-2 tháng, về nhà khoảng một tuần. Ông bà hai bên hỗ trợ chăm sóc con cái. Anh Tiền chuyển sang bán hàng trực tuyến để có thời gian chăm vợ.

Tinh thần lạc quan và lời dặn cuối cùng

Dù đau đớn, chị Mai luôn giữ tinh thần lạc quan. Anh Tiền chia sẻ: "Dù đau đớn nhưng vợ tôi luôn vui vẻ. Cô ấy chấp nhận thực tế rằng mình mắc bệnh rồi, còn sống được ngày nào thì cố gắng vui vẻ ngày đó." Chị không than trách số phận, dù biết bệnh tình không thể cứu chữa. Chị dặn người thân: "Đừng ai khóc trong lễ tang để em được ra đi thanh thản."

Khoảnh khắc tiễn biệt

Ngày 13/6, chị Mai được bệnh viện cho về nhà và phải thở bình oxy liên tục. Khi vợ còn tỉnh táo, anh Tiền kéo mặt nạ oxy, ôm hôn và nói lời yêu thương – hành động anh làm mỗi ngày. Đó là lần cuối hai người cảm nhận hơi ấm của nhau. Ngày 14/6, chị rơi vào hôn mê sâu rồi trút hơi thở cuối cùng.

Nỗi đau của những đứa trẻ

Hai con của họ hiện 11 tuổi và 6 tuổi. Anh Tiền kể: "Mấy hôm đầu các con cứ nghĩ mẹ đang nằm ngủ. Đến khi đưa mẹ đi hỏa táng rồi mới hiểu mẹ mất thật." Khi nhìn hũ tro cốt, các con hỏi bố "sao mẹ lại bé thế" khiến người lớn không cầm nổi nước mắt. Mỗi tối, các con vẫn nhắc về mẹ và chỉ chỗ mẹ thường nằm.

Lời hứa với vợ

Gần 10 ngày sau khi chị Mai qua đời, cuộc sống gia đình vẫn xáo trộn. Anh Tiền quyết tâm mạnh mẽ như vợ mong muốn. Trước lúc ra đi, chị gửi gắm tâm nguyện lớn nhất là chăm sóc tốt hai con. Anh nói: "Vợ dặn rồi nên tôi sẽ cố gắng làm theo. Trước mắt chỉ tập trung yêu thương và nuôi dạy các con khôn lớn."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình