Chồng tự nạn nơi đất khách, người vợ nghèo cầu cứu đưa anh về quê nhà
Chồng tự nạn nơi đất khách, vợ nghèo cầu cứu đưa anh về

Một người vợ nghèo ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang rơi vào cảnh khốn cùng khi chồng chị tự tử tại Lào vì áp lực nợ nần. Chị Nguyễn Thị Hoa (38 tuổi) cho biết, chồng chị là anh Nguyễn Văn Tùng (40 tuổi) đã treo cổ tự tử tại phòng trọ ở thủ đô Viêng Chăn, Lào vào ngày 15/10. Nguyên nhân được cho là do anh Tùng mắc nợ khoảng 200 triệu đồng, không có khả năng chi trả.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình

Gia đình chị Hoa vốn đã khó khăn, chị làm nông, anh Tùng đi làm thuê ở Lào được vài tháng. Số nợ 200 triệu đồng là do anh vay để trang trải cuộc sống và hy vọng kiếm việc làm tốt hơn. Sau khi anh Tùng mất, chị Hoa không đủ tiền để sang Lào lo hậu sự và đưa thi thể chồng về quê. Chi phí ước tính khoảng 50 triệu đồng, vượt quá khả năng của chị.

Cầu cứu cộng đồng

Chị Hoa đã gửi đơn cầu cứu tới chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện. Chị chia sẻ: “Tôi không biết xoay sở thế nào, chỉ mong mọi người giúp đỡ để đưa anh ấy về quê an táng”. Theo thông tin từ UBND xã Quỳnh Lâm, nơi gia đình chị sinh sống, chính quyền đã kêu gọi hỗ trợ và đang làm thủ tục để đưa thi thể anh Tùng về nước.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản hồi từ cộng đồng

Nhiều nhà hảo tâm và người dân địa phương đã chung tay quyên góp. Tính đến ngày 20/10, số tiền quyên góp được khoảng 30 triệu đồng, vẫn còn thiếu 20 triệu đồng. Một số tổ chức từ thiện cũng cam kết hỗ trợ chi phí vận chuyển. Hy vọng trong vài ngày tới, thi thể anh Tùng sẽ được đưa về quê nhà.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình