Giữa cái nắng hè chói chang, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Lời (54 tuổi, thôn Song Bình, xã Hà Nha, Đà Nẵng) chìm trong tiếng thở dài nặng nề, chất chứa bao nỗi đau và biến cố liên tiếp ập đến. Chồng mất vì ung thư, mẹ chồng qua đời sau thời gian dài bệnh tật, và giờ đây, người con trai út lại nằm liệt giường vì tai nạn giao thông. Những tai ương dồn dập đã đẩy người phụ nữ lam lũ này đến bờ vực của sự kiệt quệ, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Bi kịch chồng chất
Gần 1 năm sau vụ tai nạn giao thông định mệnh, anh Nguyễn Đình Tây (27 tuổi, con út bà Lời) bị chấn thương sọ não nặng, liệt nửa người bên trái. Anh mất hoàn toàn khả năng lao động và sinh hoạt bình thường, mọi hoạt động từ ăn uống, vệ sinh đến tập vật lý trị liệu đều cần sự chăm sóc 24/24h.
Nhìn con trai nằm bất động, bà Lời nghẹn ngào: “Nó còn trẻ lắm, mới 27 tuổi thôi! Chỉ mong con có thể tự ngồi dậy, tự chăm sóc bản thân để tôi còn yên tâm đi làm kiếm tiền trả nợ”.
Chuỗi ngày khốn khó
Bà Lời kể về chuỗi ngày khốn khó đến cùng cực. Cuối năm 2023, chồng bà, ông Nguyễn Cẩm (57 tuổi), phát hiện mắc ung thư thực quản giai đoạn 3. Từ một người lao động khỏe mạnh, ông phải liên tục ra vào bệnh viện điều trị. Bao nhiêu tiền tích cóp của hai vợ chồng dần cạn kiệt theo những toa thuốc, đợt hóa trị.
Đến cuối năm 2025, khi ông Cẩm đang giành giật sự sống tại bệnh viện, bà Lời lại nhận thêm hung tin con trai út gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Một mình người phụ nữ nhỏ bé phải chạy đôn chạy đáo, vừa chăm chồng bệnh nặng, vừa túc trực bên con trai đang hôn mê ở khoa hồi sức tích cực.
“Có những ngày tôi chỉ biết đứng khóc. Chồng nằm một nơi, con nằm một nơi, tôi không biết phải chạy bên nào trước”, bà Lời nhớ lại.
Mất mát liên tiếp
Tháng 1 năm nay, ông Cẩm không qua khỏi sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Hai tháng sau, mẹ chồng bà Lời qua đời ở tuổi 87 sau quãng thời gian dài nằm liệt vì chấn thương sọ não. Những mất mát liên tiếp đã khiến căn nhà vốn nghèo khó nay càng trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh.
Để có tiền cứu con, bà Lời phải vay mượn khắp nơi. Đến nay, số nợ đã vượt quá 100 triệu đồng. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc men, thuê người tập vật lý trị liệu cho anh Tây đã ngốn gần 10 triệu đồng, một khoản tiền quá sức với gia đình không còn nguồn thu nhập ổn định.
Bà Lời buộc phải nghỉ việc để ở nhà chăm con. Người con trai lớn làm thợ mộc, đã có gia đình riêng và 2 con nhỏ, cuộc sống cũng chật vật nên không thể đỡ đần được bao nhiêu.
Tấm lòng nhân hậu
Điều khiến nhiều người xót xa là dù gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, bà Lời vẫn không trách móc người gây tai nạn cho con trai mình. “Họ cũng là người quen, hoàn cảnh khó khăn. Gia đình cũng đến hỏi thăm, xin lỗi, nhưng họ cũng nghèo lắm. Tai nạn là điều không ai muốn, nên mình cũng không đòi hỏi gì nhiều”, bà Lời chia sẻ.
Ông Trần Thiện Tha, Trưởng thôn Song Bình, cho biết hơn 3 năm nay gia đình bà Lời lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi người thân liên tiếp gặp nạn. Con trai cả của bà làm thợ mộc, đã có vợ và 2 con nhỏ, kinh tế bấp bênh nên không thể giúp được gì nhiều.
Theo ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hà Nha, địa phương đã kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ nhưng cũng không thấm vào đâu so với khó khăn của gia đình. Thông qua báo Dân trí, ông Khánh mong bạn đọc báo quan tâm, để anh Tây có điều kiện chữa bệnh.



