Người phụ nữ ấy là chị Nguyễn Thị Hoa, 35 tuổi, sống tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. Chị Hoa có ba người con, nhưng không may hai bé mắc bệnh nặng. Bé lớn 8 tuổi bị ung thư máu, bé thứ hai 5 tuổi bị tim bẩm sinh. Chồng chị bỏ đi từ khi con nhỏ, để lại một mình chị gồng gánh nuôi con.
Cuộc sống khó khăn của người mẹ đơn thân
Hàng ngày, chị Hoa phải thức dậy từ 4h sáng để đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Có hôm chị đi nhặt ve chai, có hôm chị đi phụ hồ. Thu nhập bấp bênh, chỉ đủ mua gạo và sữa cho con. Căn nhà nhỏ của chị chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông, không có đồ đạc gì giá trị.
Hai con mắc bệnh hiểm nghèo
Bé lớn tên là Nguyễn Văn An, 8 tuổi, bị ung thư máu từ năm 6 tuổi. Mỗi tháng bé phải vào viện truyền hóa chất, chi phí hàng chục triệu đồng. Bé thứ hai tên Nguyễn Thị Bích, 5 tuổi, bị tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp. Chị Hoa không biết xoay xở thế nào vì số tiền phẫu thuật lên tới 100 triệu đồng.
Nỗ lực vượt qua nghịch cảnh
Dù khó khăn, chị Hoa không bao giờ than vãn. Chị nói: 'Tôi chỉ mong các con được khỏe mạnh, dù có vất vả thế nào tôi cũng chịu.' Chị luôn động viên các con cố gắng học tập và chữa bệnh. Bé An dù đau ốm vẫn chăm chỉ học bài, bé Bích thì hay hỏi mẹ: 'Khi nào con khỏi bệnh để đi học?'
Sự giúp đỡ từ cộng đồng
Biết hoàn cảnh của chị Hoa, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ một phần kinh phí. Hội phụ nữ xã đã kêu gọi quyên góp được hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này vẫn còn quá ít so với chi phí điều trị. Chị Hoa mong nhận được thêm sự giúp đỡ từ mọi người.
Lời kêu gọi
Mỗi ngày trôi qua, gánh nặng trên vai chị Hoa ngày càng lớn. Nhưng chị vẫn giữ vững niềm tin vào tương lai. Chị hy vọng các con sẽ vượt qua bệnh tật, trở thành người có ích cho xã hội. Bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng là nguồn động viên lớn lao cho mẹ con chị.



