Chăm chồng năm một chỗ, gồng gánh nuôi 2 con ăn học, người phụ nữ kiệt sức
Chăm chồng một chỗ, gồng gánh nuôi 2 con, người phụ nữ kiệt sức

Suốt 5 năm qua, người phụ nữ ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, một mình gồng gánh nuôi hai con ăn học, trong khi chồng bị tai biến nằm một chỗ. Sức khỏe của chị ngày càng suy kiệt vì lao lực và thiếu ngủ.

Người vợ tảo tần bên chồng bệnh

Chị Nguyễn Thị Hoa, 42 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nghi Xuân, có chồng là anh Nguyễn Văn Tùng, 45 tuổi. Năm 2021, anh Tùng đột ngột bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, mất khả năng lao động. Từ đó, một mình chị Hoa vừa chăm chồng, vừa làm thuê kiếm sống nuôi hai con đang tuổi ăn học.

"Ngày nào tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng, nấu cháo cho chồng, lau người, vệ sinh cá nhân cho anh ấy. Xong xuôi mới đi làm thuê đến chiều tối. Về nhà lại tiếp tục cơm nước, chăm chồng, dạy con học. Nhiều hôm mệt quá chỉ muốn nằm vật ra, nhưng nghĩ đến các con lại cố gắng", chị Hoa chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Gồng gánh nuôi con ăn học

Hai con của chị Hoa, cháu Nguyễn Thị Lan (16 tuổi) đang học lớp 11, cháu Nguyễn Văn Nam (13 tuổi) học lớp 8. Cả hai đều chăm ngoan, học giỏi. Lan thường xuyên đạt học sinh giỏi, còn Nam cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Thấy mẹ vất vả, các con luôn cố gắng học tập và phụ giúp việc nhà.

"Thương mẹ lắm, em cố gắng học thật giỏi để sau này đỡ đần mẹ. Em cũng thường xuyên nấu cơm, giặt đồ để mẹ đỡ mệt", cháu Lan tâm sự.

Chị Hoa làm thuê đủ nghề: phụ hồ, cắt lúa, bốc vác... Mỗi tháng thu nhập bấp bênh, nhiều nhất cũng chỉ 4-5 triệu đồng. Số tiền này phải chi trả tiền thuốc men cho chồng, tiền học cho con và sinh hoạt phí. Nhiều tháng thiếu trước hụt sau, chị phải vay mượn thêm.

Kiệt sức vì lao lực

Gần đây, sức khỏe chị Hoa suy giảm rõ rệt. Thường xuyên đau đầu, mất ngủ, đau lưng. Có lần chị ngất xỉu khi đang làm việc, phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán chị bị suy nhược cơ thể nặng, thiếu máu, cần nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Nhưng chị không dám nghỉ, vì ngày nào không đi làm là không có tiền.

"Tôi biết sức khỏe mình đang yếu dần, nhưng biết làm sao. Chồng thì nằm một chỗ, các con còn nhỏ. Mình mà ngã thì cả nhà tan nát. Tôi chỉ mong có ai đó giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này", chị Hoa nghẹn ngào.

Chính quyền địa phương và bà con lối xóm cũng thường xuyên hỗ trợ chị Hoa gạo, mì tôm, quần áo cũ. Nhưng sự giúp đỡ đó chỉ phần nào vơi bớt khó khăn. Chị Hoa rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm để có thể tiếp tục nuôi con ăn học và chăm sóc chồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Hoa, xóm 5, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0987654321.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình