Một người mẹ hai con 33 tuổi đã chi gần 10 triệu đồng mỗi tháng để thuê người làm việc nhà, đặt đồ ăn sẵn và sử dụng dịch vụ giặt sấy, nhằm giảm bớt gánh nặng công việc gia đình và dành thời gian cho bản thân cũng như con cái. Chị chia sẻ rằng số tiền này không phải để mua sự nhàn hạ, mà để mua lại những khoảng trống trong ngày – để thở, để chơi với con và để bớt trở thành một người phụ nữ tất bật, khó chịu.
Từ suy nghĩ 'cố thêm chút nữa là xong' đến kiệt sức
Trước đây, chị là người luôn tin rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút là mọi việc sẽ hoàn thành. Dù có máy rửa bát, chị vẫn tráng qua từng chiếc vì sợ dầu mỡ; dùng máy sấy quần áo nhưng vẫn thích phơi vì nghĩ quần áo thơm hơn; robot hút bụi chạy xong, chị vẫn lau lại vì chưa thấy đủ sạch. Ngay cả những ngày mệt mỏi, thay vì gọi đồ ăn, chị vẫn đứng trước tủ lạnh nghĩ món nấu vì cảm giác đặt đồ ăn đồng nghĩa với việc lười.
Chị làm hầu hết mọi việc nhưng cuối ngày vẫn thấy chẳng việc nào thực sự hoàn thành. Hàng trăm việc nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến chị kiệt sức. Chị nhận ra vấn đề không phải là làm được hay không, mà là đã quen lấy sự kiệt sức làm bằng chứng cho việc mình là một người mẹ tốt, một người vợ đảm đang. Nhưng cuộc sống gia đình có con nhỏ không bao giờ thực sự 'xong'.
Chi 10 triệu đồng mỗi tháng cho dịch vụ gia đình
Ban đầu, chị thuê giúp việc theo giờ dọn nhà hai buổi mỗi tuần, khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng. Sau đó, chị đặt cơm gia đình nấu sẵn vào những ngày bận, khoảng 3-4 triệu đồng/tháng. Đồ nhiều thì gửi giặt sấy, hơn 1 triệu đồng. Thỉnh thoảng gọi người tổng vệ sinh nhà cửa trước dịp đặc biệt, và sẵn sàng trả thêm phí ship thay vì tự đi lấy đồ. Tổng cộng, có tháng lên tới gần 10 triệu đồng.
Chị thừa nhận vẫn thấy chột dạ mỗi lần chuyển khoản, vì 10 triệu không phải số tiền nhỏ. Tuy nhiên, chị nhận thấy mình dịu dàng hơn khi không phải vừa họp xong đã lao vào bếp, bớt cáu gắt hơn khi cuối tuần không dành cả ngày dọn dẹp. Chị có thời gian ngồi xem con chơi, nghe con kể chuyện mà không sốt ruột nghĩ đến đống quần áo chưa gấp. Những tối chồng về muộn, hai vợ chồng vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện ngoài con cái và công việc.
Không mua sự nhàn hạ, mà mua khoảng trống
Chia sẻ trên trang Thanhnienviet.vn, chị Hà Nguyên cho biết: 'Tôi không dùng 10 triệu đồng mỗi tháng để mua sự nhàn hạ. Tôi dùng nó để mua lại những khoảng trống trong ngày. Khoảng trống để thở. Khoảng trống để chơi với con. Khoảng trống để bớt trở thành một người phụ nữ lúc nào cũng tất bật và khó chịu.'
Ở tuổi 33, chị vẫn làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp khi cần, nhưng không còn xem việc ôm hết mọi thứ là bằng chứng cho thấy mình là người mẹ tốt hay người vợ đảm. Chị kết luận: 'Không ai trao huy chương cho những người phụ nữ làm được tất cả. Và tôi cũng không muốn các con lớn lên với ký ức về một người mẹ luôn bận rộn, luôn vội vàng, luôn nói: Đợi mẹ chút.'
Theo chị, điều xa xỉ nhất của tuổi 30 không phải là sở hữu thêm thật nhiều thứ, mà là đủ can đảm để ngừng làm tất cả những việc mình có thể làm, để dành thời gian cho những điều chỉ mình mới làm được.



