Chị Hà, 45 tuổi, sống ở TP.HCM, đã quyết định đưa mẹ già 80 tuổi vào viện dưỡng lão cách đây 2 năm. Mỗi tháng, chị chi trả 10 triệu đồng cho việc chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, sau khi mẹ vào viện, chị dần cảm thấy ngại về quê, vì sợ đối diện với những câu hỏi từ họ hàng và làng xóm.
Áp lực từ quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão
Chị Hà chia sẻ, ban đầu chị rất đắn đo khi đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Mẹ chị đã già yếu, cần người chăm sóc thường xuyên, nhưng công việc của chị quá bận rộn, không thể ở bên mẹ cả ngày. Sau nhiều lần suy nghĩ, chị quyết định chọn một viện dưỡng lão uy tín với chi phí 10 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này bao gồm ăn uống, chăm sóc y tế, và các hoạt động giải trí cho người già.
Tuy nhiên, quyết định này khiến chị nhận nhiều lời ra tiếng vào từ họ hàng. Nhiều người cho rằng chị bất hiếu, không chăm sóc mẹ khi về già. Chị kể: “Mỗi lần về quê, tôi đều bị hỏi thăm: ‘Sao không đưa mẹ về?’, ‘Ở viện dưỡng lão có tốt không?’. Những câu hỏi đó khiến tôi rất áp lực.”
Viện dưỡng lão – giải pháp hay gánh nặng tâm lý?
Viện dưỡng lão ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Nhiều gia đình lựa chọn hình thức này vì không có thời gian chăm sóc người già, hoặc người già cần sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tâm lý “con cái phải tự chăm sóc cha mẹ” vẫn còn ăn sâu trong xã hội, khiến nhiều người con cảm thấy có lỗi khi đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão.
Chị Hà cho biết, mẹ chị ở viện dưỡng lão rất vui vẻ, có bạn bè cùng trang lứa, được chăm sóc chu đáo. Chị thường xuyên gọi điện và thăm mẹ mỗi tuần. Tuy nhiên, chị vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi và sự kỳ thị từ xã hội.
Những câu chuyện tương tự
Không chỉ chị Hà, nhiều người con khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Tuấn, 50 tuổi, sống ở Hà Nội, cũng đưa mẹ vào viện dưỡng lão với chi phí 8 triệu đồng mỗi tháng. Anh chia sẻ: “Mẹ tôi bị bệnh Alzheimer, cần sự chăm sóc đặc biệt. Ở nhà tôi không thể đáp ứng được. Nhưng mỗi lần về quê, tôi đều bị hàng xóm hỏi thăm và nhìn bằng ánh mắt khác.”
Nhiều người cho rằng, việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão không phải là bất hiếu, mà là một giải pháp phù hợp trong bối cảnh xã hội hiện đại. Tuy nhiên, áp lực tâm lý từ dư luận vẫn là rào cản lớn đối với nhiều gia đình.
Lời khuyên từ chuyên gia
Theo các chuyên gia tâm lý, việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão cần được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu thực tế của người già và khả năng của con cái. Không nên để áp lực xã hội chi phối quyết định, nhưng cũng cần thường xuyên thăm hỏi, quan tâm để cha mẹ không cảm thấy bị bỏ rơi.
Chị Hà hiện đã quen với cuộc sống mới, nhưng chị vẫn mong một ngày nào đó, xã hội sẽ nhìn nhận việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão một cách tích cực hơn. “Tôi yêu mẹ, và tôi đang làm điều tốt nhất có thể cho mẹ. Đó mới là điều quan trọng,” chị nói.



