Cha ung thư nhường cơ hội sống cho con gái 9 tuổi tại Ninh Bình
Trong căn nhà cấp bốn tại phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình, không khí nồng nặc mùi thuốc Nam bao trùm. Anh Nguyễn Lương Lợi, 48 tuổi, gập người vì một cơn ho kéo dài, sức lực cạn kiệt chỉ sau vài phút vận động. Mặc cho khối u hạ họng ngày càng chèn ép đường thở, anh vẫn kiên quyết từ chối nhập viện, chấp nhận nhịn đau để dồn tiền hóa trị cho con gái út 9 tuổi.
Gia đình tan nát vì bệnh tật
Căn nhà từng rộn tiếng cười của gia đình 6 miệng ăn giờ đây vắng lặng. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Hường, túc trực tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều ở Hà Nội để chăm sóc con gái An Lương, đang chiến đấu với bệnh ung thư sarcoma cơ vân. Sóng gió ập đến từ tháng 11/2024, khi anh Lợi bắt đầu ho ra máu và được chẩn đoán mắc cùng lúc lao phổi và ung thư hạ họng. Khối u phát triển nhanh, đòi hỏi phác đồ hóa xạ trị kết hợp, nhưng gia đình không có tiền và anh không có thẻ bảo hiểm y tế.
Giữa lằn ranh sinh tử, người đàn ông này từ chối giấy chuyển tuyến lên Hà Nội, chỉ nhập viện tuyến tỉnh vài ngày khi cơn đau vượt quá sức chịu đựng. Đầu tháng 4/2025, bi kịch lại giáng xuống khi con gái An Lương đột nhiên ôm bụng đau đớn và xuất huyết. Sau phẫu thuật, cô bé tiếp tục sụt cân và ốm sốt, dẫn đến kết luận ung thư mô mềm ác tính tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tình cha con vượt lên nghịch cảnh
Chỉ trong nửa năm, hai cha con cùng mắc ung thư. Qua điện thoại, chị Hường khóc nghẹn hỏi chồng về thực tại tài chính cạn kiệt. Anh Lợi đáp: "Cứ cho con nhập viện, tiền bạc anh tự xoay xở." Sự "xoay xở" của anh là đoạn tuyệt hoàn toàn với thuốc điều trị, chỉ dựa vào thuốc giảm đau liều cao. Số tiền bớt xén từ đơn thuốc của mình, anh dồn lại để đổi thành hóa chất truyền cho con gái.
Biết chồng âm thầm chịu đựng, chị Hường khóc khuyên can, nhưng anh dứt khoát: "Mạng con phải giữ trước." Tài sản có giá trị trong nhà lần lượt bị bán đi, khoản nợ vượt mốc 100 triệu đồng. Tại Hà Nội, cứ 10 ngày một đợt hóa trị, chị Hường phải đóng thêm hai triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục, chưa kể chi phí sinh hoạt. Hai con gái lớn làm công nhân nuôi con mọn, chỉ có thể hỗ trợ chút ít.
Hy vọng le lói trong bóng tối
Tết Bính Ngọ vừa qua, gia đình sum họp chóng vánh giữa hai đợt truyền hóa chất. Không bánh chưng, cành đào, anh Lợi làm thịt con gà thả vườn để đãi vợ con. Mâm cơm tất niên dọn lên giữa tiếng ho của cha xen lẫn tiếng nôn trớ do tác dụng phụ hóa chất từ con.
Bước sang năm 2026, hành trình giành giật sự sống của bé An Lương bước vào giai đoạn quyết định. Bác sĩ yêu cầu tăng cường dinh dưỡng để chuẩn bị xạ trị nhắm đích. Tại quê nhà, anh Lợi dự tính khi sức khỏe khá hơn sẽ nhận mây tre đan, kiếm thêm chục nghìn đồng mỗi ngày.
Khi được hỏi về khối u đang ngày một phình to trên cổ, người cha vẫn kiên định: "Khi nào phác đồ của con hoàn thành, tôi mới tính đường sống cho mình." Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước.



