Ngày 19/06/2026, BTV thời tiết Nguyễn Xuân Anh của VTV đã gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện cha mình bị lừa gần 800 triệu đồng sau nhiều năm tham gia mô hình hợp đồng kỳ nghỉ. Theo nữ BTV, sự việc bắt đầu từ khoảng 6 năm trước, khi mẹ cô nhận được lời mời tham dự hội nghị tri ân khách hàng kèm gói nghỉ dưỡng miễn phí 3 ngày 2 đêm. Dù cha cô ban đầu phản đối, nhưng sau nhiều lần thuyết phục, ông đã đồng ý tham dự và từ đó rơi vào chuỗi giao dịch khiến gia đình thiệt hại nặng nề.
Hành trình từ 4 triệu đến gần 800 triệu đồng
Cha của Nguyễn Xuân Anh là một tiến sĩ khoa học đã nghỉ hưu, từng học tập và làm việc ở nước ngoài. Ban đầu, ông chỉ đặt cọc 4 triệu đồng để giữ chỗ, nhưng sau đó liên tục bị thuyết phục tham gia các buổi gặp gỡ và đóng thêm nhiều khoản tiền khác. Ông được giới thiệu các quyền lợi hấp dẫn như sở hữu kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp trong nhiều năm, có thể chuyển nhượng hoặc bán lại để sinh lời. Nhân viên tư vấn thúc giục ông quyết định ngay trong ngày với lý do sẽ mất cơ hội ưu đãi.
Nguyễn Xuân Anh cho biết gia đình đã chủ động tìm hiểu về mô hình này. Do doanh nghiệp sở hữu khu nghỉ dưỡng hiện hữu và chưa có nhiều phản ánh tiêu cực trên mạng xã hội, họ không nghi ngờ. Trong những năm sau, gia đình đã hai lần sử dụng quyền nghỉ dưỡng theo hợp đồng vào tháng 3/2021 và tháng 9/2024. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều bài viết phản ánh về hợp đồng kỳ nghỉ xuất hiện, gia đình quyết định tìm hiểu kỹ hơn. Cuối năm 2024 đầu năm 2025, cô cùng chồng thuyết phục cha từ bỏ hợp đồng để tránh phát sinh thêm chi phí.
Chi phí đội lên gần 800 triệu đồng
Theo lời kể, cha của Nguyễn Xuân Anh còn được giới thiệu các gói vay ngân hàng liên kết để thanh toán hợp đồng. Trong nhiều năm, ông vừa trả nợ ngân hàng vừa đóng phí duy trì gần 20 triệu đồng mỗi năm. Sau khi ngừng đóng phí, một nhóm tự nhận là nhân viên cũ của doanh nghiệp liên hệ đề nghị hỗ trợ bán lại hợp đồng với giá hơn 1 tỉ đồng nhưng yêu cầu đóng trước phí xác nhận giao dịch. May mắn, gia đình đã kịp thời ngăn cản. Tổng số tiền người cha đã chi lên tới gần 800 triệu đồng.
Nguyễn Xuân Anh cho rằng cha mình không phải trường hợp cá biệt. Mong muốn mang đến cho gia đình những kỳ nghỉ chất lượng cao cùng sự tin tưởng dành cho doanh nghiệp đã khiến ông dễ bị thuyết phục. Bài đăng của cô nhanh chóng thu hút nhiều bình luận từ những người từng gặp hoàn cảnh tương tự. Kết thúc bài viết, nữ BTV gửi lời cảm ơn những người đã lên tiếng phản ánh các dấu hiệu bất thường và bày tỏ niềm tin vào quá trình xử lý của cơ quan chức năng.



