Chủ quán cà phê Đà Nẵng thiệt hại trăm triệu sau vụ khách Tây đập phá
Chủ quán cà phê Đà Nẵng: Thiệt hại trăm triệu sau vụ khách Tây đập phá

Sau vụ việc người đàn ông quốc tịch Australia xông vào quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (Đà Nẵng) đập phá hàng loạt tài sản vào đêm 29/5, chị Nguyễn Thanh Loan, chủ quán, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chia sẻ với phóng viên ngày 1/6, chị Loan cho biết thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 500 triệu đồng, nhưng hiện vẫn chưa thể thống kê chính xác do nhiều hạng mục cần kiểm đếm và sửa chữa.

Chạy đua sửa chữa để kịp mở cửa

Những ngày qua, quán cà phê vẫn ngổn ngang: kính cường lực vỡ vụn, thiết bị pha chế, nội thất và vật dụng trang trí bị phá hủy hoàn toàn. Chị Loan gần như không có thời gian nghỉ ngơi. "Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Bao công sức, tâm huyết bị phá hỏng chỉ trong thời gian ngắn", chị nói. Các đội thi công đang làm việc ngày đêm để sớm đưa quán hoạt động trở lại. Dự kiến, nếu thuận lợi, quán sẽ mở cửa lại vào thứ Tư (3/6).

Không nhận quyên góp

Sau khi thông tin lan truyền, quán nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên từ khách hàng và cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng. Nhiều người đề nghị hỗ trợ tài chính, nhưng chị Loan từ chối. "Tôi rất trân trọng tình cảm của mọi người, nhưng xin phép không nhận tiền hay hiện vật. Sự động viên và khách hàng quay trở lại là động lực lớn rồi", chị chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến đêm hỗn loạn

Nhớ lại đêm 29/5, chị Loan kể: Khoảng 23h50, nhân viên gọi điện báo có người nước ngoài đập phá quán. Người này vào quán, ngồi một lúc không gọi món, nhân viên mang menu ra hỗ trợ. Một nam khách gần đó giúp dịch tiếng Anh. Tình huống căng thẳng khi người đàn ông cầm điện thoại của vị khách này và không trả lại. Dù được yêu cầu nhiều lần, anh ta vẫn xem nội dung cá nhân trong điện thoại. Khách đề nghị gọi bảo vệ, nhưng trước khi nhân viên kịp rời đi, người đàn ông đứng dậy, cởi áo, đập vỡ điện thoại và yêu cầu mọi người rời quán trong 10 giây. Sau đó, anh ta đập phá tài sản: thiết bị pha chế, đồ trang trí, bàn ghế, cửa kính. Nhiều đồ cá nhân của khách như điện thoại, laptop cũng bị hư hỏng. Khách ở tầng 2, 3 phải tìm nơi trú ẩn.

Khoảng 5 phút sau, công an phường Hải Châu có mặt. Đối tượng chạy lên tầng 2, xô xát với khách và kẹp cổ một nam thanh niên trước khi bị khống chế. Đến 0h30 ngày 30/5, đối tượng được đưa về cơ quan công an, có biểu hiện la hét, chống đối. Chị Loan khẳng định nhân viên không có mâu thuẫn với người này trước đó. Lãnh đạo UBND phường Hải Châu cho biết đã phối hợp với công an điều tra, vụ việc đang được làm rõ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình