Chợ hoa xuân TP.HCM rộn ràng sắc Tết, tiểu thương bán giá bình dân mong về quê đúng giao thừa
Chợ hoa xuân TP.HCM rộn ràng, tiểu thương bán giá bình dân

Không khí Tết ngập tràn tại chợ hoa Bình Đông TP.HCM

Hôm nay 13.2, tức ngày 26 Tết, không khí mùa xuân đã lan tỏa khắp các con đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tại khu vực chợ hoa Tết Bình Đông thuộc quận 8 (trước đây), sắc hoa rực rỡ đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan và mua sắm. Những tuyến đường như Tạ Quang Bửu trở nên nhộn nhịp với hàng trăm chậu hoa giấy, cúc vạn thọ, ớt kiểng được bày bán san sát.

Tiểu thương bán giá bình dân, không dám hét giá

Giữa dòng người tấp nập, bà Út - một tiểu thương nhiều năm kinh nghiệm - vừa niềm nở đón khách vừa tỉ mẩn sắp xếp lại các chậu hoa. Bà chia sẻ: "Năm nay, tôi cảm thấy việc buôn bán khá ổn định vì hoa ở đây được bán với mức giá bình dân. Chẳng hạn, một cặp hoa giấy chỉ có giá 200.000 đồng, nếu khách trả giá thì có thể giảm nhẹ còn 180.000 đồng. Thời buổi kinh tế khó khăn này, làm gì có chuyện hét giá cao, ai mà mua nổi!".

Bà Út hy vọng năm nay sẽ bán hết hàng sớm để kịp trở về quê nhà ở Vĩnh Long (trước đây thuộc tỉnh Bến Tre) đón Tết cùng gia đình trước giờ giao thừa. "Tôi bán hoa chỉ mong lấy công làm lời, có chút tiền để ăn Tết lớn hơn một chút", bà cười nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Người mua ủng hộ, vui vẻ trả giá

Anh Hồng Khánh Sơn, một khách hàng tại chợ hoa, cho biết anh đã chọn mua gần chục chậu hoa giấy để trang trí cho bệnh viện nơi anh công tác. Anh nhận xét: "Ngay khi nghe bà Út báo giá, tôi đã biết đây là mức giá hợp lý. Tất nhiên, tôi cũng trả giá cho vui vẻ và bà ấy rất thoải mái giảm 20.000 đồng mỗi cặp. Cứ như vậy mà thuận mua vừa bán, cả hai bên đều hài lòng".

Theo anh Sơn, việc chọn mua hoa tại đây không chỉ vì giá cả phải chăng mà còn là cách để ủng hộ những chủ vườn đến từ miền Tây Nam Bộ.

Những tâm tư phía sau các sạp hoa

Anh Sang (30 tuổi), một tiểu thương khác chuyên bán cúc vạn thọ chở từ Vĩnh Long lên TP.HCM, chia sẻ anh đã có 6 năm kinh nghiệm bán hoa Tết tại khu vực này. Mỗi cặp cúc vạn thọ được anh bán với giá 200.000 đồng - mức mà anh cho là khá hợp lý trong những ngày đầu hoa còn tươi đẹp.

"Việc trả giá khi mua bán là chuyện bình thường, thậm chí còn tạo không khí vui vẻ. Nhưng người bán như chúng tôi không hét giá, luôn bán ở mức hợp lý để người mua cũng trả giá sao cho phải chăng. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những khoảnh khắc chạnh lòng, như hôm nay có vị khách nói hoa dễ trồng mà bán mắc, nghe vậy cũng hơi buồn", anh tâm sự.

Mong ước lớn nhất của anh Sang năm nay là bán hết 1.000 chậu hoa vào ngày 28 hoặc 29 Tết, để kịp trở về đoàn tụ với người thân trước thời khắc giao thừa thiêng liêng. Dù có những năm trúng đậm, có năm phải ở lại sát giờ giao thừa, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được mang sắc xuân đến với thành phố.

Người dân thích thú với không khí chợ hoa

Bà Kim Hoa (56 tuổi) cùng chồng dạo chợ hoa Trên bến dưới thuyền vào sáng ngày 26 Tết và đã chọn được một chậu quất ưng ý. Bà nhận xét: "Năm nay, khi hỏi giá các tiểu thương, tôi thấy mức giá họ đưa ra không quá cao, rất phù hợp. Tôi cũng có trả giá khi mua, nhưng chỉ vài chục nghìn chứ không trả giá quá nửa, làm vậy cũng kỳ lắm. Mua hoa sớm như thế này có nhiều lựa chọn đẹp, thoải mái lắm!".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Với nhiều nhà vườn, hy vọng lớn nhất là sớm bán hết hàng để kịp trở về quê nhà đón Tết cùng gia đình trong những ngày sắp tới. Không khí rộn ràng, sắc hoa rực rỡ và những nụ cười hân hoan đã tạo nên một khung cảnh Tết đầy ấm áp và thi vị tại trung tâm thành phố lớn nhất cả nước.