Bà Nguyễn Thị Hoa, 70 tuổi, sống tại Hà Nội, đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời để cho con trai mua nhà, mua xe và lo cho cháu nội. Khi bà lâm bệnh nặng và phải nhập viện, con trai bà không có đủ khả năng tài chính để hỗ trợ, buộc bà phải chuyển vào viện dưỡng lão. Trải nghiệm này khiến bà nhận ra rằng cho con quá nhiều không phải là cách nuôi dạy đúng đắn.
Quá trình cho con không giới hạn
Bà Hoa kể: “Tôi luôn nghĩ rằng cho con hết mình là thể hiện tình yêu thương. Tôi đã bán mảnh đất duy nhất để cho con trai mua căn hộ chung cư, rồi lại vay mượn thêm để con mua ô tô. Mỗi lần con cần tiền, tôi đều sẵn sàng cho, không bao giờ từ chối.” Theo lời bà, tổng số tiền bà đã cho con lên tới hơn 3 tỷ đồng, bao gồm tiền bán đất và tiền tiết kiệm suốt 30 năm làm việc.
Bi kịch khi không còn tiền
Khi bà Hoa bị đột quỵ và cần phẫu thuật gấp, con trai bà không có tiền để trang trải. Bà nói: “Con tôi nói nó đang khó khăn, vừa phải trả nợ ngân hàng, vừa lo cho gia đình riêng. Tôi hiểu ra rằng tôi đã sai khi cho con quá nhiều mà không dạy con biết tự lập.” Bà phải vào viện dưỡng lão công lập với mức phí thấp, sống nhờ vào trợ cấp xã hội.
Bài học về cách cho đúng
Chuyên gia tâm lý Lê Thị Hồng Nhung, Viện Nghiên cứu Gia đình, nhận xét: “Nhiều bậc cha mẹ Việt Nam có thói quen cho con cái quá nhiều, dẫn đến sự ỷ lại và thiếu trách nhiệm. Cần dạy con biết quản lý tài chính và tự lập ngay từ nhỏ.” Bà Hoa chia sẻ: “Giờ tôi mới hiểu, cho con đúng cách là dạy con tự kiếm tiền, tự lo cho bản thân, chứ không phải cho hết tất cả.”
Tác động đến xã hội
Câu chuyện của bà Hoa phản ánh một thực trạng phổ biến trong xã hội hiện đại: nhiều người già phải đối mặt với cảnh nghèo khó sau khi dồn hết tài sản cho con. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2023 có hơn 30% người cao tuổi tại thành thị sống phụ thuộc vào con cái, nhưng 15% trong số đó không nhận được hỗ trợ đầy đủ.
Lời khuyên cho cha mẹ
Các chuyên gia khuyên rằng cha mẹ nên giữ lại một khoản tiết kiệm cho tuổi già, đồng thời giáo dục con cái về giá trị đồng tiền và trách nhiệm. “Hãy cho con cơ hội để trưởng thành, đừng cho chúng mọi thứ một cách dễ dàng”, bà Hoa nhắn nhủ.



