Thảo Vy (23 tuổi, quê Long An, sống tại TP.HCM) đã nghỉ việc vào tháng 10/2025 để cùng cha là ông Anh Kiệt (53 tuổi, tài xế về hưu) thực hiện chuyến phượt bằng xe máy kéo dài 43 ngày, tổng quãng đường 6.800 km xuyên Việt Nam và Lào. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vy cho biết hành trình bắt đầu từ một câu nói đơn giản của cha: "Hay hai ba con làm chuyến đi xa".
Hành trình 6.800 km đầy cảm xúc
Hai cha con xuất phát từ TP.HCM, đi qua các tỉnh Tây Nguyên, rẽ sang cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) để nhập cảnh Lào. Sau đó, họ khám phá quần đảo Si Phan Don và thác Khone Phapheng, rồi ngược lên Bắc Lào qua các địa danh Saravane, Viêng Chăn, Vang Vieng, Luang Prabang, Muang Xay. Kết thúc phần Lào, họ nhập cảnh lại Việt Nam tại cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên).
Tiếp tục hành trình, hai cha con rong ruổi khắp các tỉnh miền Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, dừng chân tại Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Tràng An (Ninh Bình) trước khi trở về miền Nam. Vy đặc biệt ấn tượng với Hà Giang: "Những cánh đồng hoa tam giác mạch hồng rực, ruộng bậc thang vàng ươm, dòng sông Nho Quế xanh mướt khiến ai cũng phải trầm trồ".
Kỷ niệm về tình người
Trên suốt chặng đường, hai cha con nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người lạ: được giảm giá phòng, chiêu đãi bữa ăn hay san sẻ ít xăng. Vy xúc động: "Tất cả xuất phát từ tấm chân tình ấm áp của đồng bào, tôi sẽ không bao giờ quên".
Vượt khó khăn để thực hiện ước mơ
Khó khăn lớn nhất là rào cản ngôn ngữ khi đi 10 ngày ở Lào, nhưng Vy có vốn tiếng Anh khá ổn nên giao tiếp thuận lợi. Đường ở Lào nhiều nơi rất khó đi, ngoại trừ trung tâm thành phố. Chặng cuối rơi vào mùa mưa lũ tháng 10/2025, nhiều cung đường đèo Tây Nguyên bị phong tỏa do sạt lở, buộc hai cha con phải xoay xở vượt qua.
Chuyến đi kết thúc vào tháng 11/2025, trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất đời Vy. Cô chia sẻ: "Khi đi cùng ba, tôi thấy sự mãn nguyện trên khuôn mặt ông. Tôi mong muốn sau này kiếm được nhiều tiền hơn để dẫn ba mẹ đi du lịch khắp thế gian".
Quyết định nghỉ việc và tìm kiếm giá trị mới
Vy cho biết quyết định nghỉ việc một phần vì muốn tìm môi trường phù hợp hơn. Chuyến đi là khoảng lặng cần thiết sau thời gian làm việc áp lực, giúp cô nghỉ ngơi, nhìn lại mục tiêu sống và tìm kiếm giá trị thực sự muốn theo đuổi. Hiện cô đã tìm được công việc mới.



