Cô gái tôi yêu khoe món quà Valentine từ người đàn ông khác, tôi chợt nhận ra mình đã thua cuộc
Vào một ngày Chủ nhật, 15 tháng 2 năm 2026, tôi – tác giả của bài viết trước đây "Bạn gái chỉ muốn là tri kỷ và không sinh con" – lại một lần nữa đối mặt với cảm giác trống trải. Ở tuổi 33, sự nghiệp của tôi đang lên như diều gặp gió, thu nhập tăng gần gấp đôi, nhưng chuyện tình duyên vẫn mãi lận đận. Cô gái tôi luôn quan tâm và chăm sóc nhất, người 32 tuổi với một đời chồng và con gái, lại là người hờ hững với tôi nhất.
Mối quan hệ kéo dài ba năm và vòng lặp tình cảm không lối thoát
Chúng tôi quen biết nhau đã ba năm, từ bài viết trước vào tháng 7 năm 2024 đến nay là một năm rưỡi. Tôi tự hỏi cái vòng lặp "theo tình tình chạy, trốn tình tình theo" này sẽ tiếp diễn đến khi nào. Khi các cô gái khác thương tôi, tôi chẳng bao giờ đoái hoài, còn cô gái tôi yêu lại luôn dửng dưng. Gần đây, chúng tôi ít nói chuyện hơn, chủ yếu vì bận công việc, nhưng mùa Valentine này, em ấy đã khoe món quà từ một người nào đó – rất công phu, đẹp và giá trị.
Thất bại trong tình yêu và bài học đắt giá
Tôi viết bài này để cảm ơn những lời khuyên thực tế từ mọi người ở bài trước. Họ đã đúng khi nói rằng tôi nên dứt ra khỏi mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu" từ lâu. Giờ đây, ở cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đều có mái ấm riêng, tôi vẫn lẻ loi. Cuộc sống không bao giờ cho ai tất cả, và tôi nhận ra mình đã thua trong cuộc tình này.
Thôi thì, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu với mục tiêu trong cuộc sống, tặc lưỡi coi như mình xui vậy. Cảm ơn vì tất cả, và chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. – Trung Dũng



