Cô gái tự do tiết kiệm 21 triệu, lên kế hoạch Tết 10,5 triệu đồng đầy đủ và ấm áp
Cô gái tự do tiết kiệm 21 triệu, kế hoạch Tết 10,5 triệu đồng

Cô gái tự do với thu nhập ổn định và mục tiêu tiết kiệm 350 triệu đồng

Mai, sinh năm 1993, hiện đang làm nghề tự do, mỗi ngày xoay sở với hai công việc khác nhau để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định. Thu nhập hàng tháng của cô đạt mức năm chữ số, đủ để sống thoải mái nhưng không dư dả, không rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Mục tiêu tài chính của Mai trong năm 2026 là tích lũy khoảng 350 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã tiết kiệm được khoảng 21 triệu đồng. Con số này tuy không quá lớn, nhưng là niềm tự hào của Mai vì đạt được nhờ kỷ luật chi tiêu chặt chẽ, chứ không phải bằng cách ép bản thân sống khổ sở.

Thời tiết lạnh giá và cảm giác háo hức đón Tết

Từ hôm qua, thời tiết chính thức bước vào giai đoạn rét nhất trong năm. Buổi trưa đi ăn, Mai chỉ đi bộ khoảng 10 phút nhưng mặt đã buốt đến mức tê cứng. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày khoảng 12°C, cô mặc quần bông lót lông và khoác áo phao dài, trông có phần "quá tải" so với đồng nghiệp. Họ cười Mai mặc nhiều lớp, nhưng chỉ những người sợ lạnh mới hiểu cảm giác khó chịu đó. Chỉ còn ít ngày nữa là nghỉ Tết, với Mai, cảm giác háo hức không đến từ việc sắm sửa nhiều, mà vì sắp được về nhà, sống chậm lại trong vài ngày.

Sống ở quê: Ít mua sắm và giảm thiểu cám dỗ chi tiêu

Mai sống ở một ngôi làng nhỏ, nơi muốn mua sắm bất cứ thứ gì cũng phải lái xe hơn nửa tiếng lên thị trấn. Vì vậy, trừ khi thật sự cần thiết, cô gần như không đi mua sắm. Tết năm nay, Mai chuẩn bị đồ ăn và vật dụng đủ dùng trong vài ngày, chủ yếu ở nhà và không ra ngoài nhiều. Việc ít di chuyển đồng nghĩa với chi tiêu cũng tự động giảm xuống. Ngân sách Tết của Mai năm nay là khoảng 10,5 triệu đồng, cao hơn năm ngoái gần 3,5 triệu đồng. Không phải vì mua nhiều hơn, mà vì cô cho phép mình chi thoải mái hơn một chút ở vài khoản cần thiết.

Bảng chi tiêu Tết 2026 chi tiết của Mai

1. Mua đồ mặc Tết: Khoảng 2,94 triệu đồng

Nhiều năm rồi Mai không mua quần áo mới dịp Tết, nhưng năm nay thời tiết dễ chịu, cô quyết định sắm một bộ đồ chỉnh tề hơn để tạo không khí năm mới.

  • Áo khoác phao ngắn: khoảng 1,4 triệu đồng
  • Váy mặc Tết: khoảng 930.000 đồng
  • Bốt cổ ngắn: khoảng 610.000 đồng

Tổng cộng: khoảng 2,94 triệu đồng. Mai không mua nhiều, chỉ chọn những món mặc được lâu dài. Ở quê, chuyện ăn mặc vẫn dễ bị soi xét, nhưng cô không chạy theo ánh nhìn của người khác, đồng thời không ngại chi một khoản vừa phải để bản thân thấy thoải mái.

2. Tiền lì xì: Khoảng 5,25 triệu đồng

Trong họ hàng, Mai có vài cháu nhỏ đang tuổi đi học và một em bé mới tròn một tuổi. Cô chuẩn bị sẵn khoảng 5,25 triệu đồng tiền mặt để lì xì. Nhiều người nói chưa kết hôn thì không cần lì xì, nhưng Mai không nghĩ vậy. Cô chỉ lì xì những người thân thiết và những đứa trẻ mà mình thực sự quan tâm. Bố mẹ vẫn lì xì cho Mai, nên cô coi mình vẫn là "đứa trẻ trong nhà", không đặt nặng chuyện phải cân đối hơn – thua. Với Mai, lì xì là niềm vui chứ không phải gánh nặng.

3. Ăn uống - quà biếu: Khoảng 2,3 triệu đồng

Mai mua một ít trái cây sấy, sữa và đồ đóng hộp để mang về thăm họ hàng. Mỗi gia đình khoảng 700.000 đồng, thường chỉ ghé 2–3 nhà. Khi không biết mua gì, cô chọn gạo hoặc dầu ăn - những món thiết thực và không phô trương. Ngoài ra, Mai dành khoảng 1 triệu đồng để mua hoa quả tươi và đồ ăn vặt dùng trong mấy ngày Tết. Ở nhà, bố mẹ và anh trai lo phần rau thịt, còn Mai không nấu nướng giỏi nên chỉ mua những thứ mình ăn được và thích ăn.

Tết tối giản không đồng nghĩa với Tết nghèo nàn

Nhiều người nghĩ rằng Tết tiết kiệm là Tết buồn, nhưng với Mai, Tết gọn gàng và chi tiêu rõ ràng lại giúp đầu óc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cuộc sống vốn không kịch tính, phần lớn chỉ là những ngày lặp lại giữa bữa cơm, thời tiết và các mùa trong năm. Nhưng chính sự bình dị ấy, khi không bị áp lực tiền bạc đè nặng, lại trở nên rất đáng giá. Tết năm nay, Mai không cố chứng minh mình "đã làm được gì", không sắm sửa để làm vừa lòng người khác. Chỉ với khoảng 10,5 triệu đồng, cô vẫn có một cái Tết đủ đầy, ấm áp và quan trọng nhất là không mang theo nỗi lo sang năm mới.