Chiều 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp với các cơ sở thú y tiến hành phân loại, chăm sóc sức khỏe cho 400 con mèo được giải cứu từ tay bọn trộm và băng nhóm tiêu thụ.
Hiện 400 con mèo được chăm sóc tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, số 9 Xa lộ Hà Nội. Các cán bộ công an chuẩn bị thức ăn, nước uống cho mèo, đồng thời bố trí các lồng lớn để nuôi nhốt, cùng 2 quạt hơi nước để giảm nhiệt độ cho vật nuôi.
Một cán bộ cho biết đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ sở thú y để chăm sóc tốt nhất cho số mèo trên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến nhận diện, đưa vật nuôi trở về.
Truyền nước, chăm sóc cho mèo
Nghe tin cảnh sát giải cứu được 400 con mèo, anh Hoàng Thuận (38 tuổi, ngụ TPHCM) lập tức tìm đến với hy vọng tìm được thú cưng của mình. Anh Thuận cho biết anh là nhân viên thú y, làm việc tại một cơ sở gần chợ Thủ Đức. Trong thời gian làm việc, anh được khách hàng tặng một chú mèo. Từ đó, anh nuôi nấng và dành nhiều tình cảm cho vật nuôi.
Bỗng một tháng trước, con mèo bị thất lạc. Anh Thuận đi tìm khắp nơi, đăng tin lên các hội nhóm, phát tờ rơi, nhưng không có kết quả. “Hôm nay, tôi mang nhiều hy vọng đến đây, nhưng cuối cùng lại không như mình mong muốn”, anh Thuận chia sẻ.
Không tìm được thú cưng của mình, nhưng khi thấy nhiều con mèo bị kiệt sức do nắng nóng, anh Thuận liền hỗ trợ các cán bộ công an để phân loại, chăm sóc mèo. Nhiều cơ sở thú y lân cận khi hay tin cũng cử cán bộ đến trợ giúp.
“Do nắng nóng, nhiều con mèo bị mất nước dẫn đến kiệt sức. Chúng tôi phải truyền điện giải và đạm để cơ thể chúng được phục hồi”, anh Thuận chia sẻ.
Ngoài ra, trong chiếc lồng nhốt mèo, các nhân viên thú y còn phát hiện 2 mèo con mới được sinh ra. Trong đó, một con không may đã chết, con còn lại sức khỏe yếu. Các nhân viên y tế đã khẩn trương chăm sóc, pha sữa và bơm vào miệng cho mèo con duy trì sự sống.
Với số lượng lớn mèo, các nhân viên y tế làm việc rất khẩn trương. Các cán bộ công an cũng nhanh chóng mua thêm 2 chiếc lồng lớn, nhằm giảm mật độ, giúp các vật nuôi bớt kiệt sức vì chen chúc.
Tìm được cả 2 con mèo bị trộm
Chiều cùng ngày, hàng chục người đã tìm đến trụ sở công an để nhận diện vật nuôi. Nhiều đôi mắt lo lắng, hướng về phía lồng nuôi với hy vọng tìm thấy thú cưng của mình. Trong số họ, có người tìm thấy vật nuôi, nhưng cũng có người kém may mắn.
Quách Thị Lan Anh (18 tuổi) là người hạnh phúc nhất khi một lúc tìm được đến 2 con mèo bị trộm. Lan Anh chia sẻ, 2 con mèo của chị bị mất khoảng một tháng trước. Cô gái mất ăn mất ngủ, đi tìm khắp nơi, thậm chí đến cả lò mổ, nhưng không có kết quả.
Khi đến trụ sở công an và tìm thấy 2 thú cưng, Lan Anh không giấu được niềm vui, nhanh chóng làm thủ tục để đưa 2 con mèo về nhà chăm sóc.
“Tôi thật sự bất ngờ, không nghĩ là sẽ tìm được cùng lúc 2 con mèo. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Công an TPHCM khi các anh đã triệt phá được băng trộm cắp và cho tôi cơ hội gặp lại 2 con mèo của mình”, Lan Anh chia sẻ.
Trường hợp của anh Tuấn Minh không được may mắn như thế. Anh Minh bị mất một con mèo giống Anh khoảng nửa tháng trước. Anh Minh và gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Hôm nay, anh Minh mang theo nhiều hy vọng đến đây, nhưng kết quả lại không được như anh kỳ vọng.
“Từ lúc mất mèo đến giờ tôi rất buồn, tôi hy vọng nó cũng sẽ được đơn vị công an nào đó giải cứu và sống sót”, anh Tuấn Minh nói.
Trước đó, Công an TPHCM đã phát hiện đường dây trộm chó mèo quy mô lớn do 9 đối tượng thực hiện. Bị mời làm việc, nhóm này khai đã tổ chức bẫy bắt, thu gom mèo trên nhiều địa bàn trong khoảng 3 năm qua.
Sau khi trộm cắp hoặc thu gom được mèo, các đối tượng tập kết tại nơi ở, nhốt vào lồng để chờ đủ số lượng rồi bán cho Lê Huỳnh Bá với giá khoảng 70.000 đồng/kg. Trung bình 2-3 ngày, các đối tượng thực hiện một lần giao dịch.
Riêng Lê Huỳnh Bá sau khi thu mua, anh ta vận chuyển số mèo trên đến khu vực bãi xe Trúc Quỳnh tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, để tiếp tục tiêu thụ cho các đầu mối khác. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng đã kiểm tra khẩn cấp địa điểm tập kết tại bãi xe Trúc Quỳnh.
Tại đây, cảnh sát phát hiện và thu giữ 45 lồng chứa khoảng 400 con mèo còn sống; 4 thùng xốp chứa khoảng 80 con mèo đã chết được bảo quản bằng đá lạnh để chuẩn bị vận chuyển, tiêu thụ. Ngoài ra, tại địa bàn phường Linh Xuân, nhà chức trách phát hiện, thu giữ thêm 21 con mèo.



