Cụ bà 64 tuổi chuyển giới tìm thấy hạnh phúc bên người tình 86 tuổi ở Nhật Bản
Cụ bà 64 tuổi chuyển giới hạnh phúc bên người tình 86 tuổi

Cụ bà 64 tuổi chuyển giới tìm thấy hạnh phúc bên người tình 86 tuổi

Ở tuổi 64, bà Kuboyama xuất hiện trong những chiếc váy công chúa bồng bềnh mỗi khi hẹn hò, còn người nắm tay bà là một cụ ông 86 tuổi luôn miệng nói lời cảm ơn và xin lỗi rất chân thành. Đây là hình ảnh đẹp về một tình yêu vượt qua mọi định kiến xã hội và tuổi tác tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản.

Hành trình dài đến với bản thân thật

Bà Kuboyama từng là một kỹ sư công nghệ thông tin với cuộc sống mà nhiều người mơ ước: vẻ ngoài điển trai, công việc lương cao và sự nghiệp ổn định. Thế nhưng, phía sau hình ảnh hoàn hảo ấy là những trăn trở âm thầm kéo dài từ thời thơ ấu.

Bà luôn bị thu hút bởi váy áo và mỹ phẩm dành cho phụ nữ, song trong bối cảnh xã hội nhiều thập kỷ trước, những người đàn ông muốn sống như phụ nữ thường bị chế giễu và nhìn bằng ánh mắt nghi kỵ. Mãi đến tuổi 40, bà mới được chẩn đoán mắc chứng rối loạn định dạng giới.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Và cuối cùng, khoảng 7 năm trước, ở tuổi gần 60, bà Kuboyama quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp bà sống đúng với con người thật của mình sau bao năm đấu tranh nội tâm.

Cuộc sống mới với phong cách nữ tính táo bạo

Sau ca phẫu thuật, bà Kuboyama lựa chọn theo đuổi phong cách nữ tính táo bạo, mang hơi hướng phương Tây rõ rệt. Khi còn thon gọn, bà thường:

  • Đeo kính áp tròng màu sáng
  • Đội tóc giả vàng óng
  • Trang điểm đậm và thực hiện những bộ ảnh lộng lẫy trong studio

Không gian sống của bà cũng được trang trí như một cung điện thu nhỏ với những chi tiết gợi nhớ đến thế giới cổ tích đầy mơ mộng.

Tuy nhiên, cuộc sống thường nhật không phải lúc nào cũng êm đềm. Vóc dáng cao lớn khiến bà đôi khi bị chất vấn khi sử dụng nhà vệ sinh nữ hoặc đến các khu suối nước nóng dành riêng cho phụ nữ. Có thời điểm, bà từng khao khát được người khác công nhận là "đủ nữ tính".

Nhưng theo năm tháng, bà dần buông bỏ áp lực ấy, tự tin khẳng định "tôi là chính tôi" - một tuyên ngôn mạnh mẽ về bản sắc cá nhân.

Tình yêu đến ở tuổi xế chiều

Ba năm trước, cuộc đời bà bước sang một chương mới khi gặp ông Kazunari Morimoto, một cựu lao động nông nghiệp 86 tuổi đã trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân. Ông được cho là đã phải lòng bà ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điều khiến bà Kuboyama trân trọng không phải những lời hoa mỹ, mà là sự tử tế rất đời thường của ông Morimoto. "Ông ấy luôn nói cảm ơn và xin lỗi một cách đàng hoàng. Ở bên ông ấy, tôi thực sự hạnh phúc", bà chia sẻ với sự xúc động.

Mỗi lần hẹn hò, bà Kuboyama đều chuẩn bị kỹ lưỡng:

  1. Chọn váy cầu kỳ, phù hợp
  2. Chuẩn bị tóc giả và trang điểm chỉn chu
  3. Mua sắm quần áo cho bạn trai

Tại nhà ông Morimoto, bà nấu bữa tối, cả hai cùng ngồi trên sofa xem truyền hình, và khi ra về, bà trao ông một nụ hôn tạm biệt ấm áp.

Ông Morimoto tự nhận mình là một "ông già kỳ quặc", nhưng chính sự hài hước ấy luôn khiến bà bật cười và cảm thấy thoải mái.

Vượt qua những lo ngại về tuổi tác

Bạn bè từng lo lắng về khoảng cách tuổi tác 22 năm giữa họ, nhắc đến khả năng bà sẽ phải chăm sóc người yêu khi tuổi già. Song với bà Kuboyama, tình yêu hiện tại quan trọng hơn những nỗi lo xa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ở bên ông Morimoto, bà tìm thấy nhịp sống chậm rãi và nhẹ nhàng mà mình hằng mong muốn. Hiện tại, bà hy vọng sẽ giảm cân để có thể mặc lại những chiếc váy ngắn yêu thích - một mục tiêu nhỏ nhưng ý nghĩa trong cuộc sống mới.

Truyền cảm hứng cho cộng đồng

Câu chuyện của bà Kuboyama đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng dũng cảm của bà khi chọn sống đúng với bản thân và xây dựng hạnh phúc bên người thấu hiểu mình.

Giữa những định kiến và khác biệt, tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, chỉ đơn giản là hai con người tìm thấy sự an yên trong những điều bình dị nhất của cuộc sống. Đây là minh chứng cho thấy hạnh phúc thực sự có thể đến ở bất kỳ độ tuổi nào, khi chúng ta dám sống thật với chính mình.