Bác sĩ nội trú ban ngày đỡ đẻ, tối lên bar làm MC Hype
Bác sĩ nội trú ban ngày đỡ đẻ, tối làm MC Hype

Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1999) là học viên bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa tại Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Ban ngày, anh mặc blouse trắng thăm khám, đỡ đẻ cho bệnh nhân. Ban đêm, anh trở thành MC Hype khuấy động không khí tại các quán bar, club.

Hai cuộc đời trong một con người

Khoảng 0h một tối thứ Sáu, giữa tiếng nhạc sôi động, Tùng liên tục hô hào, tương tác với khán giả, tạo không khí cuồng nhiệt. Đôi khi anh nghịch ngợm tự điều chỉnh âm thanh trên bàn DJ. Hơn 1h sáng, anh kết thúc ca làm và về nghỉ ngơi. Hôm sau, anh lại tới bệnh viện với vai trò bác sĩ nội trú.

"Nhiều người nói tôi sống 'hai cuộc đời' cùng lúc. Với tôi, một bên là đam mê, một bên là cơ hội trau dồi kỹ năng mềm, kiếm thêm thu nhập và giải tỏa áp lực", Tùng chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Từ sinh viên y khoa đến MC Hype

Năm 2017, Tùng thi đỗ ngành Y học dự phòng, sau đó thi lại vào khoa Y. Năm 2024, anh tốt nghiệp và tiếp tục thi bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa. Cơ duyên đến với MC Hype bắt đầu từ khi còn là sinh viên, anh làm MC cho các sự kiện để trang trải học phí. Sau đó, anh được bạn rủ đi bar và yêu thích công việc MC Hype, quyết định theo học và làm tới nay.

"Nghe có vẻ không liên quan, nhưng môi trường MC giúp tôi cải thiện kỹ năng giao tiếp, từ đó việc khám và giải thích cho bệnh nhân cũng thuận lợi hơn", anh nói.

Phản ứng từ bệnh nhân và gia đình

Hình ảnh "ban ngày blouse trắng, ban đêm cầm mic" của Tùng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều bệnh nhân bất ngờ. Gia đình và bạn bè đã biết và ủng hộ anh. Trên mạng, nhiều người tò mò về việc sinh viên Y bận rộn nhưng vẫn theo đuổi công việc khác.

"Làm việc ở bar giống như trạm sạc năng lượng. Tôi thường nghe khách bảo vào bar để vui, nên hôm sau tôi thấy sảng khoái để tới viện", anh chia sẻ.

Cân bằng hai công việc

Thời gian đầu, Tùng gặp khó khăn, tưởng phải bỏ MC vì stress. Nhờ bạn bè động viên, anh xây dựng kế hoạch cụ thể, kỷ luật hơn. Anh ưu tiên công việc chính là y tế, nếu lịch trực và show chồng chéo, anh sẽ sắp xếp để tối ưu, nhưng vẫn ưu tiên đi trực.

Có lần, anh "chạy show" 72 tiếng không nghỉ: trực từ thứ Sáu đến sáng thứ Bảy, chạy xe xuống Hà Nội dự khai trương, chiều làm MC sự kiện, tối làm MC Hype ở Bắc Ninh, 22h về Thái Nguyên để sáng hôm sau đi trực. "Cũng có chút quay cuồng nhưng thi thoảng lắm mới vậy", anh nói.

Với ngày trong tuần, Tùng làm MC rất ít. Ban ngày 7h-17h30 ở viện, 18h-19h tập thể dục, 19h-22h sinh hoạt và học tập, 22h-23h30 có thể nhận job MC. Thứ Sáu, anh có thể nhận 2-3 ca, làm từ 22h đến 1h45.

Lời khuyên cho người trẻ

Khi chia sẻ hình ảnh "hai cuộc đời" lên mạng, Tùng nhận được nhiều bình luận từ bạn trẻ mong muốn theo đuổi nhiều thứ cùng lúc. Anh khuyên: "Cần tập trung vào năng lực, năng lượng và kỷ luật bản thân. Xác định rõ công việc chính và phụ, phải kỷ luật tốt mới duy trì được mọi thứ".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình