Bé trai ung thư máu ở Đà Lạt nhận hơn 375 triệu đồng hỗ trợ
Bé trai ung thư máu ở Đà Lạt nhận hơn 375 triệu đồng

Bé trai ung thư máu ở Đà Lạt nhận hơn 375 triệu đồng hỗ trợ

Ngày 30/6, phóng viên báo Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) đã trao bảng tượng trưng số tiền 275 triệu đồng đến gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, trú tại đường Lữ Gia, phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh Hùng.

Anh Hùng cho biết, sau khi báo Dân trí đăng bài kêu gọi, nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao tiền hỗ trợ. Trong đó, tập thể giáo viên Trường Mầm non 9 (phường Lâm Viên, Đà Lạt) cùng phụ huynh có con em theo học tại trường đã quyên góp gần 100 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền bạn đọc và nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh Hùng thông qua bài viết “Cha khẩn cầu cộng đồng cứu con trai 6 tuổi ung thư máu” lên tới hơn 375 triệu đồng.

Gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho con

Anh Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: “Nhờ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, gia đình tôi có điều kiện chữa bệnh cứu con. Hiện nay, sức khỏe con tôi đang hồi phục và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, thực hiện phác đồ điều trị. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng, tập thể Trường Mầm non 9 cùng các nhà hảo tâm đã đồng hành, giúp đỡ gia đình chúng tôi suốt thời gian qua.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Với số tiền hơn 375 triệu đồng, gia đình anh Hùng có điều kiện để đưa con trai đi điều trị bệnh ung thư máu đợt 4 và chuẩn bị bước vào giai đoạn điều trị tiếp theo vào đầu tháng 7. Đây là sự hỗ trợ vô cùng quý giá.”

Hoàn cảnh éo le của gia đình anh Hùng

Như báo Dân trí thông tin, năm 2016, anh Hùng kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Cẩm Ty (SN 1995, quê Gia Lai), cả hai đều làm công việc tự do. Cuộc sống ban đầu tuy không khá giả nhưng gia đình hòa thuận, đón tin vui khi hai con chào đời. Năm 2019, biến cố xảy ra khiến gia đình ly tán. Năm 2024, anh Hùng đón hai con nhỏ về sống cùng bà nội ở Đà Lạt, một mình lao động nuôi con và chăm sóc mẹ già.

Giữa tháng 11/2025, con trai thứ hai của anh Hùng là bé Nguyễn Quốc Uy bất ngờ lên cơn sốt kéo dài, uống thuốc không khỏi. Khi đưa bé đến bệnh viện, người cha như ngã quỵ khi hay tin con trai mang trong mình căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ung thư máu) và viêm gan. Để cứu con, anh Hùng đã chạy vạy vay mượn người thân, bạn bè, lo chi phí chữa trị. Trong chưa đầy nửa năm, gia đình anh vay mượn hàng trăm triệu đồng. Khoản hỗ trợ hơn 375 triệu đồng từ cộng đồng đã giúp anh Hùng trang trải một phần nợ nần và đảm bảo chi phí cho các đợt điều trị tiếp theo của con trai.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình