Mới gần 3 tuổi, bé Võ Yến Nhi đã mang trong mình căn bệnh xơ gan F3 do teo đường mật bẩm sinh. Cơ hội sống của em giờ mong chờ vào một ca ghép gan khẩn cấp, với chi phí có thể lên tới cả tỷ đồng.
Những năm tháng đầu đời gắn liền với bệnh viện
Mỗi khi nhìn con gái nhỏ ôm cánh tay khóc ré lên sau những lần lấy máu, truyền thuốc, chị Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 2000) lại lặng người, chỉ biết quay mặt đi để giấu nước mắt.
Võ Yến Nhi (SN 2023), con đầu lòng của chị Vân và anh Võ Văn Dư (SN 2000, quê tại thôn Diên Lộc, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng), mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh. Khi bé mới 1 tháng 25 ngày tuổi, vợ chồng chị thấy con vàng da bất thường nên đưa đi khám. Sau nhiều xét nghiệm và siêu âm, bác sĩ xác định bé Yến Nhi mắc căn bệnh hiểm nghèo này.
Khi được 2 tháng 10 ngày tuổi, Nhi được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 để phẫu thuật Kasai với hy vọng tạo đường dẫn mật mới. Thế nhưng, ca mổ không thành công như mong đợi, bệnh biến chứng thành xơ gan F3 - giai đoạn xơ hóa nặng. Hiện nay, gan của bé đã xơ hóa, gan to, bụng phình lớn, da và mắt luôn vàng. Theo gia đình, chỉ còn ghép gan mới có thể duy trì sự sống cho con.
Hành trình điều trị gian nan
Trong năm đầu đời, Nhi liên tục nhập viện vì nhiễm trùng đường mật. Có những đợt điều trị kéo dài hơn 1 tháng. "Bé còn nhỏ nên chưa hiểu mình bị bệnh. Mỗi lần vào viện lấy máu thì con khóc thét, đòi về nhà. Nhìn con vậy mà mình không làm gì được, chỉ biết ôm con rồi khóc theo", chị nghẹn ngào.
Hiện, Nhi đã trở về quê sống cùng bà nội để chờ lịch nhập viện. Mỗi ngày, cô bé phải uống nhiều loại thuốc khác nhau. Dù vậy, em vẫn hồn nhiên, thích hát và nói cười.
"Khi con vào ở nhà trọ cùng bố mẹ trong quá trình điều trị tại TPHCM, con thường thích đứng cạnh cửa sổ phòng trọ, rồi nhún nhảy theo bài hát phát ra từ trường mầm non sát bên. Thấy cảnh đó, tôi đau lòng lắm! Con cũng muốn đi học, muốn sống bình thường như bao đứa trẻ khác...", chị Vân nghẹn ngào kể.
Ca ghép gan bất thành vì biến chứng
Đầu tháng 5 vừa qua, sau nhiều tháng sàng lọc, anh Võ Văn Dư được xác định đủ điều kiện hiến gan cho con. Gia đình đã vay mượn, nhận hỗ trợ từ người thân, bạn bè để chuẩn bị khoảng 500 triệu đồng cho ca ghép tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Thế nhưng, khi 2 bố con đã vào phòng mổ, anh Dư bất ngờ gặp biến chứng tim mạch trong quá trình gây mê nên ca ghép buộc phải dừng lại. Chị Vân cũng được kiểm tra để hiến gan nhưng không đủ điều kiện do bị gan nhiễm mỡ.
Không từ bỏ hy vọng, gia đình tiếp tục đưa hồ sơ sang Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết, trường hợp của bé vẫn có thể thực hiện ghép gan tại đây, song chi phí dự kiến lên tới tiền tỷ.
"Chỉ mong con được sống như bao đứa trẻ khác"
Chị Vân làm việc tại một ngân hàng, anh Dư làm nghề cơ khí. Tổng thu nhập của cả hai khoảng 25 triệu đồng/tháng. Ngoài giờ làm, hai vợ chồng còn bán trái cây cắt sẵn vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Bà nội của bé cũng đã nghỉ việc may mặc để chăm cháu.
Hai bên nội ngoại đều làm nông, kinh tế không khá giả. Những khoản xét nghiệm, thuốc men ngoài bảo hiểm và chi phí điều trị kéo dài đã khiến gia đình gần như cạn kiệt.
"Tôi chỉ mong các nhà hảo tâm thương con, giúp con có cơ hội được ghép gan. Vợ chồng tôi còn trẻ, còn sức thì sẽ cố gắng làm việc để trả ơn và nuôi con. Tôi chỉ sợ không kịp thời gian, sợ một ngày nào đó bệnh của con nặng thêm thì không còn cơ hội nữa. Tôi không dám mong gì lớn lao, chỉ mong con khỏe mạnh để được đi học, được cắp sách đến trường, được lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác...", chị Vân nghẹn ngào.
Kêu gọi sự chung tay của cộng đồng
Ông Lê Huệ, Trưởng thôn Diên Lộc, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, hoàn cảnh của gia đình bé Võ Yến Nhi đang đối mặt với nhiều khó khăn. Theo ông, nguồn hỗ trợ chi phí chữa trị cho bé Nhi thời gian qua chủ yếu đến từ người thân, họ hàng của bé.
Vị trưởng thôn cũng bày tỏ mong muốn thông qua sự kết nối của báo Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình sớm có đủ kinh phí để bé Nhi được ghép gan, sống bình thường như bao đứa trẻ khác. "Con còn nhỏ như vậy, ai nhìn cũng xót. Địa phương cũng mong muốn các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ để cháu sớm được điều trị", ông Huệ chia sẻ.



