Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh bé trai 5 tuổi xách cặp chạy theo xe máy của mẹ ra đường đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sự việc xảy ra tại tỉnh Lai Châu vào sáng ngày 30/6, khi cả bố và mẹ đều hiểu lầm nhau về việc đưa con đi học.
Diễn biến vụ việc
Chị Thu Thảo, mẹ của bé trai (tên ở nhà là Gấu), chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng khoảng 7h30 sáng ngày 30/6, chị chuẩn bị đi làm và nghĩ chồng sẽ đưa con trai đến trường. Tuy nhiên, người chồng lại cho rằng con sẽ đi cùng mẹ. Chị Thảo kể: “Mọi khi tôi hay đưa con đi học nhưng hôm đó con bảo sẽ đi cùng bố. Sau đó bố lại bảo con đi cùng mẹ nhưng tôi không nghe thấy nên cứ nghĩ chồng chở con đi sau. Tôi cũng không để ý con chạy theo phía sau xe mình.”
Do cả hai đều nghĩ người còn lại đã đưa con đi học, bé Gấu một mình đi bộ ra khỏi nhà. Thay vì đến trường, cậu bé nhớ đường đến cơ quan của mẹ, cách nhà khoảng 1 km, rồi tìm đến tòa nhà nơi mẹ làm việc. May mắn, một người tốt bụng phát hiện bé đi một mình đã đưa em lên đúng tầng 7 để gặp mẹ.
Bài học nhớ đời cho gia đình
Chị Thảo cho biết: “Con cũng rất bản lĩnh và thông minh khi nhớ đường lên cơ quan mẹ và đi bộ lên tận tầng 7. Trộm vía con gặp được người tốt nên đưa con lên gặp mẹ.” Sau sự việc, người mẹ gửi lời cảm ơn đến người đã giúp đỡ con trai và coi đây là bài học lớn đối với gia đình. “Nghĩ lại tôi vẫn thấy hoảng hốt. Đây thật sự là bài học nhớ đời cho cả bố và mẹ”, chị chia sẻ.
Qua câu chuyện, chị Thảo nhắn nhủ các bậc phụ huynh cần thống nhất rõ việc đưa đón con mỗi ngày để tránh những tình huống đáng tiếc chỉ vì một phút chủ quan.
Phản ứng từ cộng đồng mạng
Đoạn clip sau khi chia sẻ nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống nguy hiểm và cho rằng gia đình đã rất may mắn khi bé an toàn. Một số bình luận: “May quá, không sao là tốt rồi, thương cháu quá”, “Bố mẹ phải cẩn thận hơn, sơ suất một chút là nguy hiểm ngay.”
Một người dùng chia sẻ câu chuyện tương tự: “Xem bài này lại nhớ mấy năm trước gần nhà mình cũng có bé khoảng 2 tuổi. Mẹ thì nấu ăn dưới bếp tưởng con chơi với bố trên nhà, bố lại nghĩ con ở với mẹ rồi đi xe máy ra ngoài. Bé tự đi từ trong ngõ ra tận quốc lộ. May có hai bạn thanh niên đi làm về thấy nên bế về. Nghĩ lại thấy chỉ cần một phút sơ suất là hậu quả rất lớn.”
Sự việc là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh về việc phải luôn xác nhận rõ ràng trách nhiệm đưa đón con để tránh những rủi ro đáng tiếc.



