Anh Hồng Gia Lai dũng cảm lao vào đám cháy cứu cháu nhỏ nhưng không thành
Anh Hồng lao vào đám cháy cứu cháu nhỏ không thành

Anh Hồng Gia Lai dũng cảm lao vào đám cháy cứu cháu nhỏ nhưng không thành

Vào khoảng 15 giờ ngày 22-3, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại căn nhà cấp 4 của bà Mai Thị Nghi (65 tuổi, trú thôn 5, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ ngôi nhà, báo hiệu một thảm kịch đang diễn ra. Anh Nguyễn Lương Hồng (37 tuổi, cùng trú tại xã Chư Sê), đang sửa điện thoại gần đó, đã nhanh chóng phát hiện và lao ra hiện trường cùng ba người khác để ứng cứu.

Cuộc giải cứu đầy gian nan trong khói lửa

Nhóm người ban đầu tìm cách phá cánh cửa sắt bên hông căn nhà, vốn là lối ra vào quen thuộc của gia đình bà Nghi. Tuy nhiên, phía trước nhà được cho thuê bán đồ ăn sáng và đã khóa cửa, trong khi bà Nghi cùng các cháu thường di chuyển bằng cửa sau. Chỉ sau vài phút, họ đã đưa được bà Nghi và một cháu trai thoát khỏi khu bếp an toàn. Bà Nghi hoảng hốt cho biết còn hai cháu gái, 5 và 7 tuổi, đang mắc kẹt trong phòng ngủ.

Lúc này, lửa đã bùng lên dữ dội và khói đen dày đặc bao phủ căn nhà, chặn kín mọi lối vào. Không thể tiếp cận phòng ngủ từ phía sau, anh Hồng cùng mọi người chạy ra phía trước cửa chính để phá khóa. Họ lần lượt vượt qua hai lớp cửa chắc chắn, nhưng bên trong vẫn là cảnh tượng kinh hoàng: khói đen mù mịt và lửa cuồn cuộn thiêu đốt.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành động anh hùng trong tích tắc nguy nan

Không chần chừ, anh Hồng cởi áo, trùm chăn ướt lên người, áp sát xuống sàn và nhích từng chút một tiến sâu vào bên trong. Anh chia sẻ: "Khoảnh khắc đó tôi cảm giác ngộp thở, lửa nóng rát nên mọi người ngăn lại, nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ phải cố gắng cứu được các cháu bé". Khi đến cửa phòng ngủ, cánh cửa đã bị khóa từ bên trong, anh dùng vai húc liên tiếp nhưng không thành công.

May mắn thay, những người bên ngoài đã phá được một bức tường phía trước và dùng gậy hỗ trợ mở cửa. Trong căn phòng ngập tràn khói đen đặc quánh, anh Hồng bò vào, quơ tay tìm kiếm trong tuyệt vọng. Sau một lúc, anh chạm vào một cháu bé đang trùm chăn và vội bế ra ngoài, kêu gọi mọi người sơ cứu. Do kiệt sức và vai bị lệch, anh phải nhường chỗ cho những người khác tiếp tục lao vào đưa bé còn lại ra.

Kết cục đau lòng và sự hỗ trợ từ cộng đồng

Anh Hồng nghẹn ngào kể lại: "Khi ở trong phòng ngủ tôi nghe mọi người nói không cứu được nữa đâu, ra đi không là chết đó, nhưng tôi chỉ mong cứu được cháu nào hay cháu đó nên tiếp tục". Thật đáng tiếc, dù đã được đưa ra khỏi đám cháy, cả hai cháu bé đều không thể qua khỏi.

Gia đình bà Nghi có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bà nhiều bệnh nền và không còn lanh lợi, nên khi sự cố xảy ra, bà không biết xử lý ra sao. Hàng ngày, bà chăm sóc từ 3 đến 5 cháu nhỏ cho các con đi làm xa. Sau vụ việc, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Chư Sê đã đến thăm hỏi, động viên và cùng gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Lương Hồng, dù không cứu được tính mạng hai cháu bé, đã trở thành một câu chuyện cảm động về tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Sự kiện này nhắc nhở về tầm quan trọng của việc phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các khu vực có nhiều trẻ em và người già.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình