Một chuyến đi thực tế của trường đã biến thành cơn ác mộng đối với 8 học sinh cấp 2 và cấp 3 tại Galveston, Texas, Mỹ. Vào thứ Năm, ngày 28 tháng 5, các đội cứu hộ đã giải cứu 8 học sinh bị mắc kẹt trong nhiều giờ trên tàu lượn siêu tốc Iron Shark tại Pleasure Pier.
Chi tiết vụ việc
Cảnh sát trưởng Sở Cứu hỏa Galveston, ông Mike Varela Jr., cho biết lúc 5:37 chiều, lực lượng cứu hỏa nhận được cuộc gọi về tám hành khách đang mắc kẹt trên tàu lượn Iron Shark. Học khu Houston (HISD) xác nhận rằng tất cả tám hành khách đều là học sinh, tham gia chuyến đi thực tế do Trường Trung học cơ sở Energized for STEM Academy và Trường Trung học phổ thông STEM Academy tổ chức.
Phản ứng của nhà trường
Vào tối thứ Năm, HISD đã gửi một tuyên bố: "Chúng tôi rất biết ơn vì tất cả học sinh, nhân viên và những người giám hộ đều an toàn. Ban giám hiệu nhà trường đang liên lạc trực tiếp với gia đình của tất cả các em học sinh có mặt trong chuyến đi."
Quá trình cứu hộ
Đội ngũ Eyewitness News đã xem lại video từ camera trực tiếp tại Galveston và phát hiện ra rằng chuyến tàu đã dừng lại vào lúc 5:21 chiều. Tàu lượn siêu tốc Iron Shark là chiếc tàu cao nhất trên cầu tàu, với một đoạn dốc nâng thẳng đứng dài khoảng 30 mét. SkyEye13 cho thấy công viên giải trí đã đóng cửa trong suốt quá trình cứu hộ. Xe thang cứu hỏa số 1 của Sở Cứu hỏa Galveston đã chiếm không gian trên cầu tàu để cho phép những người ứng cứu thực hiện công tác giải cứu.
Nguyên nhân và kiểm tra
Công ty Landry's Inc., đơn vị sở hữu Pleasure Pier, xác nhận rằng thiết bị đã gặp trục trặc kỹ thuật nhưng đã dừng lại đúng như thiết kế trong những tình huống như thế này. Tuyên bố có đoạn viết: "Sự tập trung của chúng tôi ngay lập tức chuyển sang sự an toàn của khách hàng. Do đó, chúng tôi đã liên hệ với Sở Cứu hỏa để hỗ trợ, đảm bảo tất cả khách hàng được đưa ra khỏi thiết bị một cách an toàn. Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về thiết bị sẽ được thực hiện trước khi nó được đưa vào phục vụ trở lại."



