Xúc động cha tần tảo 18 năm làm đôi chân cho sỹ tử đặc biệt
Xúc động cha tần tảo 18 năm làm đôi chân cho sỹ tử

Hình ảnh người cha tần tảo suốt 18 năm làm đôi chân cho cậu con trai khuyết tật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Câu chuyện về tình phụ tử thiêng liêng ấy đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Người cha 18 năm cõng con đi thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM), hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi cõng trên lưng cậu con trai nhỏ bé, chậm rãi bước vào phòng thi đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đó là ông Nguyễn Văn Bình (60 tuổi) và con trai Nguyễn Văn An (18 tuổi), thí sinh đặc biệt của kỳ thi năm nay.

Anh Nguyễn Văn An bị khuyết tật vận động bẩm sinh, không thể tự đi lại. Từ nhỏ, mọi sinh hoạt của An đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ. Thế nhưng, với nghị lực phi thường, An luôn khao khát được đến trường, được học tập như bao bạn bè cùng trang lứa. Thấu hiểu điều đó, ông Bình đã không quản ngại khó khăn, ngày ngày làm đôi chân cho con, đưa con đến trường suốt 12 năm học.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình 18 năm đầy nước mắt

Ông Bình tâm sự, từ khi An còn nhỏ, vợ chồng ông đã đưa con đi khắp các bệnh viện để chạy chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Nhìn con đau đớn, ông xót xa vô cùng. Nhưng An lại là một cậu bé rất kiên cường. An luôn nói với cha: "Con muốn đi học, con muốn trở thành người có ích".

Những ngày đầu, ông Bình phải bế con trên tay đến trường. Khi An lớn hơn, ông chuyển sang cõng con trên lưng. Hành trình ấy kéo dài suốt 18 năm, không kể nắng mưa, ngày nào ông cũng đều đặn đưa đón con. Có những hôm trời mưa tầm tã, đường trơn trượt, ông vẫn cõng con vượt qua những cơn mưa để đến trường đúng giờ.

Nghị lực phi thường của cậu con trai

Không phụ lòng cha mẹ, Nguyễn Văn An luôn là học sinh giỏi của trường. An chia sẻ: "Con biết cha mẹ đã vất vả vì con, vì vậy con phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ". Trong suốt 12 năm học, An luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và là tấm gương sáng về nghị lực cho bạn bè noi theo.

Hình ảnh người cha cõng con vào phòng thi đã trở thành biểu tượng đẹp về tình phụ tử. Nhiều người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt. Chị Nguyễn Thị Hoa, một phụ huynh có con đi thi tại điểm thi này, chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động khi thấy người cha ấy cõng con đi thi. Tình yêu thương của ông dành cho con thật vĩ đại. Đó là động lực để con trai ông vượt qua mọi khó khăn".

Lan tỏa thông điệp về tình phụ tử

Câu chuyện về ông Bình và con trai nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước tình yêu thương vô bờ bến của người cha dành cho con. Một số người còn gọi ông Bình là "người cha vĩ đại nhất" bởi sự hy sinh thầm lặng suốt 18 năm qua.

Không chỉ là câu chuyện về một người cha, đây còn là thông điệp về nghị lực sống, về khát vọng vươn lên của những người khuyết tật. Nguyễn Văn An đã chứng minh rằng, dù cơ thể có khiếm khuyết, nhưng nếu có ý chí và sự yêu thương của gia đình, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.

Kết thúc kỳ thi, ông Bình và con trai trở về nhà trong niềm vui vẻ. Dù kết quả thế nào, ông Bình vẫn tự hào vì con đã hoàn thành tâm nguyện. Ông nói: "Dù con có làm gì, chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc là cha mẹ mãn nguyện rồi".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình