Cảm động: Người phụ nữ tìm lại cha sau hơn 30 năm nhờ sự hỗ trợ của Công an
Trong một câu chuyện đầy xúc động về tình thân và sự kiên trì, chị Lê Thị Hằng, sinh năm 1992, trú tại xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đã tìm được người cha sau hơn ba thập kỷ mất liên lạc. Hành trình tìm kiếm này đã được hỗ trợ tích cực bởi Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng công an.
Hành trình tìm kiếm đầy gian nan
Chị Hằng chia sẻ rằng, từ khi mới 2 tuổi, cha cô là ông Lê Viết C, sinh khoảng năm 1958-1960, quê ở Đông Sơn, đã rời khỏi nhà và mất liên lạc. Hoàn cảnh gia đình trở nên khó khăn hơn khi mẹ cô qua đời lúc chị mới 5 tuổi, để lại chị lớn lên trong thiếu thốn tình thân và không có sự chăm sóc của người cha. Tuổi thơ của chị là những mảnh ghép mờ nhạt về hình bóng cha, với ký ức chỉ còn lại tên và quê quán.
Một lần, khi chị tròn 18 tuổi, người cha từng trở về tìm con nhưng không may chị đang đi học xa nhà, và sau đó ông tiếp tục biệt vô âm tín. Dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh, chị Hằng vẫn luôn dành thời gian tìm kiếm đấng sinh thành, nhưng mọi nỗ lực đều chưa mang lại kết quả. Đến ngày 16/4 năm nay, chị quyết định gửi tin nhắn nhờ trợ giúp từ fanpage Công an phường Đông Sơn.
Sự vào cuộc khẩn trương của Công an
Lắng nghe câu chuyện của chị Hằng với sự đồng cảm sâu sắc, lãnh đạo Công an phường Đông Sơn đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương vào cuộc. Họ tiến hành rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết, dù mờ nhạt qua thời gian, và khai thác thông tin qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, các cán bộ còn xác minh thực tế tại các tổ dân phố và cụm dân cư trên địa bàn, tập trung vào khu vực các xã Đông Ninh, Đông Thịnh, Đông Tiến thuộc huyện Đông Sơn cũ.
Với tinh thần trách nhiệm cao, sau nhiều ngày tích cực rà soát và xác minh, Công an phường Đông Sơn đã xác định được ông Lê Viết C, sinh năm 1960, quê tại xã Đông Ninh, hiện sinh sống tại một tổ dân phố thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông C luôn nhớ thương con gái nhưng do nhiều lần bị tai biến, di chuyển khó khăn, cùng với tuổi cao sức yếu, nên không thể tự mình đi tìm con.
Cuộc đoàn tụ xúc động sau hàng thập niên
Sau khi đối chiếu và thẩm định thông tin, ngày 17/4/2026, đại diện Công an phường Đông Sơn đã trực tiếp đưa chị Hằng đến Công an phường Sầm Sơn để tiếp tục xác minh. Tại đây, bố con đã cùng nhau xác định rõ quan hệ ruột thịt và vui mừng sum vầy sau hàng thập niên xa cách. Cuộc đoàn tụ này diễn ra sau hơn 30 năm, mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho cả hai.
Chị Lê Thị Hằng đã viết thư cảm ơn sự giúp đỡ tận tình và bày tỏ lòng cảm kích trước nỗ lực, tinh thần vì nhân dân phục vụ của các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Sơn. Câu chuyện này không chỉ là minh chứng cho sự kiên trì trong tình thân, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng công an trong việc hỗ trợ người dân, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn và đầy ắp yêu thương.



