Nhóm 10 người ngoài 50 tuổi thực hiện hành trình đạp xe xuyên Việt đầy ý nghĩa
Một câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó và lòng nhân ái vừa được ghi nhận khi nhóm 10 người đều ở độ tuổi ngoài 50 đã hoàn thành chuyến đạp xe xuyên Việt. Hành trình không chỉ là thử thách thể chất mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với việc quyên góp được tổng cộng 69 triệu đồng cho các tổ chức từ thiện.
Hành trình bắt đầu với 5 thành viên và mở rộng dần
Ban đầu, nhóm khởi hành từ Hà Nội với 5 thành viên. Trên suốt chặng đường dài, thêm 5 người nữa đã gia nhập từ các tỉnh thành như Quảng Trị, Huế và Gia Lai, nâng tổng số lên 10 người. Ông Hùng, một thành viên trong nhóm, chia sẻ: "10 thành viên đạp xe xuyên Việt cùng với 2 người bạn đã đóng góp trước 29 triệu đồng. Trong 20 ngày, nhờ sự lan tỏa và ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè và cộng đồng, chúng tôi đã quyên góp thêm được gần 40 triệu đồng nữa".
Trao tặng số tiền quyên góp cho các tổ chức xã hội
Vào ngày 8 tháng 3, khi đến địa phận tỉnh Gia Lai, nhóm đã trao tặng 30 triệu đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội Đồng Tâm thuộc phường Quy Nhơn Tây. Tiếp đó, vào ngày 15 tháng 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, số tiền còn lại đã được chuyển đến Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Đại diện nhà trường bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp này, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn đối với các em học sinh đặc biệt.
Thông điệp về ước mơ và niềm tin từ những người ở tuổi 50
Chia sẻ về động lực thực hiện hành trình, ông Hùng cho biết: "Chúng tôi đều đã ngoài 50 tuổi mới có thể thực hiện được chuyến đi mơ ước bấy lâu. Trẻ em chính là độ tuổi cần được nuôi dưỡng ước mơ, vì vậy chúng tôi muốn gửi đến các em thông điệp mạnh mẽ: hãy dám ước mơ và dám thực hiện ước mơ đó".
Những ngày đầu tiên của hành trình, hầu hết các thành viên đều gặp không ít khó khăn về mặt thể lực. Tuy nhiên, từ ngày thứ tư trở đi, khi đã quen dần với nhịp độ, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Những cung đường đầy thử thách như đèo Ngang, đèo Hải Vân không chỉ kiểm tra sức bền mà còn mang đến những cảm xúc đặc biệt khó quên. Dù từng đi du lịch và thi đấu thể thao ở nhiều nơi trong và ngoài nước, nhưng cảm giác tự mình đạp xe chinh phục những con đèo cao rồi ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ khiến ai nấy đều xúc động mạnh. Ông Hùng tâm sự: "Chúng tôi nhận ra một điều quan trọng trong cuộc sống, đó là niềm tin. Mất niềm tin đồng nghĩa với việc mất tất cả".
Lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe đến cộng đồng
Tất cả thành viên trong nhóm đều có thói quen rèn luyện thể thao thường xuyên, từ chạy bộ, đạp xe đến tập luyện ba môn phối hợp. Khoảng nửa năm trước khi bắt đầu chuyến đi, họ đã cùng nhau lên kế hoạch chi tiết cho hành trình xuyên Việt đầy ý nghĩa này.
Trong nhóm, người lớn tuổi nhất là ông Đặng Vĩnh Hùng (63 tuổi). Có những thành viên mới chuyển từ chạy bộ sang đạp xe, có người từng gặp vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn quyết tâm tập luyện để tham gia hành trình.
Ông Võ Thanh Bình (50 tuổi), một thành viên mới làm quen với đạp xe, chia sẻ: "Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm đạp xe cũng như sửa chữa xe, nên khi bị bể bánh phải nhờ các thành viên khác hỗ trợ. Trước giờ xuất phát, nhiều bạn bè đùa rằng tôi không thể trụ nổi đến ngày thứ ba, nhưng cuối cùng tất cả đều phải tấm tắc khâm phục sự bền bỉ và quyết tâm của tôi". Ông Bình cho biết thêm: "Nửa chặng đường đầu tiên, hầu như ngày nào tôi cũng đạp cuối đoàn vì không theo kịp tốc độ của mọi người, nhưng càng về sau tôi cảm thấy mình khỏe hơn rất nhiều".
Trong khi đó, ông Lê Quốc Dũng (53 tuổi), tham gia từ Quảng Trị, bày tỏ niềm vui khi được trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trên suốt chặng đường.
Một điều thú vị khác là khi đi qua các vùng quê, nhóm rất bất ngờ khi nhiều em nhỏ chào hỏi vì tưởng họ là người nước ngoài. Điều này khiến các thành viên nhận ra rằng chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu thể thao, khám phá và hình ảnh tích cực của cộng đồng đạp xe đến với mọi người.



