Người đàn ông khuyết tật ở Đồng Nai kiên trì vá đường dân sinh suốt nhiều năm
Trên các tuyến đường thuộc xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai, hình ảnh một người đàn ông nhỏ nhắn với dáng đi khập khiễng, âm thầm sửa chữa những con đường dân sinh đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Đó là ông Nguyễn Văn Dũng, 46 tuổi, cư trú tại xã Nghĩa Trung. Dù không may bị tật ở chân từ nhỏ, ông vẫn kiên trì làm cho các tuyến đường giao thông quanh mình trở nên an toàn hơn.
"Thấy vui thì làm thôi" - Động lực từ trái tim nhân hậu
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ rằng ông bị tật ở chân từ năm 14 tuổi sau một trận sốt bại liệt, khiến một bên chân không thể di chuyển bình thường. Dù gặp khó khăn trong đi lại, ông vẫn cần mẫn với vườn rẫy của gia đình. Thời gian rảnh, thay vì sống thu mình, ông lại chọn làm công việc mà nhiều người cho là "bao đồng" - đó là đi sửa chữa và vá đường.
Ông Dũng tâm sự: "Tôi làm không phải vì lợi ích cá nhân hay tiền bạc. Mình thấy vui thì mình làm thôi." Quyết định này bắt nguồn từ đầu năm 2019, khi ông nghe kể về những vụ tai nạn thương tâm do ổ gà, hố sâu trên đường gây ra, dẫn đến thương tích hoặc tử vong. Những câu chuyện đó ám ảnh và thôi thúc ông hành động để hạn chế rủi ro cho người đi đường.
Hành trình gian nan tìm vật liệu và thời điểm làm việc
Ông Dũng tự đi tìm vật liệu như đá, nhựa đường để sửa chữa các ổ gà, ổ voi và điểm hư hỏng trên các tuyến đường dân sinh. Để đảm bảo an toàn, ông thường chọn các khung giờ thấp điểm hoặc tranh thủ buổi tối, ngày cuối tuần để làm việc. Ông nhớ lại: "Có hôm cơm nước xong khoảng 19 giờ, tôi lại chất bao đá lên xe máy rồi đi vá đường. Nhiều bữa mải làm, về đến nhà đã qua 0 giờ đêm."
Vật liệu chủ yếu là bê tông nhựa cũ từ các tuyến đường đã sửa chữa, bị bỏ lại bên lề. Ông Dũng dùng xe máy hoặc xe máy cày để chở về. Đôi khi, ông may mắn gặp được khối lượng nhựa đường mới không sử dụng hết. Ông chia sẻ: "Tôi cũng xin số điện thoại của mấy người làm đường, hỏi khi nào có vật liệu dư thì điện cho tôi tới lấy. Còn không thì phải chạy đi thăm đường, coi người ta có cải tạo, làm đường, dư vật liệu đổ ra thì mình đi lượm lại."
Để lấy nguyên liệu, ông phải đi xa 20-30 km. Nếu gom được nhiều, ông chở về đổ thành đống trong vườn nhà để dùng dần. Khi không có vật liệu, ông tự bỏ tiền túi mua cát, đá, xi măng để vá tạm, vì với ông, đây là việc cấp bách cần làm ngay. Ông kể: "Thi thoảng có người đi qua thấy tôi làm cũng hỏi thăm, rồi đưa 200.000 đồng hoặc 500.000 đồng, nhưng tôi không nhận vì tôi làm không phải vì tiền, mà muốn người dân đi lại an toàn hơn."
Lan tỏa tích cực và sự hỗ trợ từ cộng đồng
Hành động của ông Dũng không chỉ giới hạn trong xã Nghĩa Trung. Có lần, ông còn lên thành phố Đồng Xoài cũ (nay là phường Bình Phước) để vá đường. Ông nhớ lại: "Tôi đi Đồng Xoài, thấy dưới đó lỗ, ổ gà nhiều, thấy xót ruột quá nên về lấy xe chở đá đi xuống vá liền."
Anh Vũ Trần Anh Kim (thôn 15, xã Nghĩa Trung) thường xuyên bắt gặp hình ảnh ông Dũng vá đường và chia sẻ: "Mình thấy ông Dũng thường đi xe máy cày vá đường, lấp những hố sâu gây nguy hiểm, dù hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy kể cả những người có tiền cũng không làm được, mà ông ấy làm được." Anh Trương Minh Tuấn (thôn 17, xã Nghĩa Trung), một tài xế ô tô, cũng bày tỏ sự cảm phục: "Tôi thấy ông Dũng dù chân bị tật, nhà cũng khổ nhưng có tấm lòng thiện nguyện. Thấy ông ấy làm ngày làm đêm cũng tội, nhiều khi đi ngang cũng mua cho ông chai nước."
Ông Lường Đình Hải, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, cho biết trên địa bàn xã có gần 200 km đường, và nguồn lực nhà nước chưa thể sửa chữa toàn diện ngay lập tức. Ông Hải đánh giá: "Ông Dũng là một điển hình người tốt việc tốt của địa phương. Từ năm 2019 đến nay, ông thường xuyên sửa các tuyến đường phát sinh ổ gà, ổ voi. Ngoài ra, ông còn tham gia hiến máu nhân đạo khoảng 20 lần."
Lời hứa với bản thân và ý nghĩa sâu sắc
Hành động của ông Dũng đã tạo ra sự lan tỏa tích cực, với sự tham gia hỗ trợ từ cán bộ thôn, ấp và người dân. Ông Dũng tự hứa với bản thân: "Tới giờ tôi vẫn nghĩ trong đầu là mình chưa làm được việc thiện, việc tốt, tôi phải cố gắng làm. Xe còn chạy, đường còn hư, tôi còn sức khỏe thì tôi sẽ làm, làm tới già chứ không có làm vài năm rồi nghỉ."
Những việc làm nhỏ bé nhưng bền bỉ của ông Nguyễn Văn Dũng không chỉ giúp "vá" lành những con đường mà còn góp phần khôi phục niềm tin vào những điều tử tế trong cộng đồng. Câu chuyện của ông là minh chứng sống động về sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với xã hội.



