Câu chuyện về một nam sinh 19 tuổi sống dưới gầm cầu, làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày để tích cóp tiền nhập học đại học đang khiến nhiều người xúc động. Em tên là Nguyễn Văn A (tên nhân vật đã được thay đổi), quê ở một tỉnh miền Trung, vừa tốt nghiệp THPT với thành tích xuất sắc.
Hoàn cảnh khó khăn
Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, bố mất sớm, mẹ đau ốm thường xuyên. Không có điều kiện thuê nhà trọ, em đành phải sống tạm dưới gầm cầu gần trường học. Hằng ngày, em dậy từ 4 giờ sáng để đi làm thêm tại một quán ăn, sau đó đến trường học, chiều tối lại tiếp tục làm việc đến 22 giờ đêm. Mỗi ngày em làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ.
Nghị lực phi thường
Dù sống trong điều kiện thiếu thốn, em vẫn luôn nỗ lực học tập. Em chia sẻ: "Em không muốn bỏ cuộc. Em muốn học đại học để có tương lai tốt hơn, giúp đỡ mẹ và các em." Số tiền kiếm được từ công việc làm thêm, em dành dụm từng đồng để đóng học phí và trang trải sinh hoạt.
Sự lan tỏa câu chuyện
Khi câu chuyện của em được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực phi thường của em. Nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ để hỗ trợ em có chỗ ở tốt hơn và giúp đỡ chi phí học tập. Em xúc động nói: "Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người."
Bài học về ý chí
Câu chuyện của nam sinh 19 tuổi là minh chứng cho thấy, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, chỉ cần có ý chí và nghị lực, con người vẫn có thể vươn lên. Đây là tấm gương sáng cho các bạn trẻ noi theo, là bài học về sự kiên trì và lòng quyết tâm không ngừng nghỉ.



