Chị Đoàn Thị Hà, sinh năm 1986, trú tại khu phố 5, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, là người sáng lập và điều hành nhóm thiện nguyện xe cứu thương 0 đồng. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong công tác từ thiện, chị đã thực hiện nhiều chuyến xe đặc biệt, hỗ trợ người nghèo và nạn nhân tai nạn giao thông.
Hành trình vượt 500km trong đêm
Một buổi tối đầu tháng 6, chị Hà nhận được cuộc gọi báo tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Diên Sanh, Quảng Trị. Ngay lập tức, chị cùng anh Trần Viết Đức (sinh năm 1995), thành viên trong nhóm, lên đường đến hiện trường.
Đến nơi, điều chị lo sợ nhất đã xảy ra: nạn nhân là anh P.N.M. (sinh năm 1979, quê Hưng Yên) đã tử vong. Sau khi hoàn tất thủ tục với công an, nhóm thiện nguyện quyết định đưa thi thể nạn nhân về quê. "Lúc đó đã 2 giờ sáng, tôi hiểu nỗi đau và sự mong ngóng của gia đình nên quyết định lên đường ngay. Hai chị em thay nhau lái, vượt hơn 500km trong đêm tối", chị Hà kể lại.
Những chuyến xe nghĩa tình
Đây chỉ là một trong nhiều chuyến xe mà chị Hà và nhóm đã thực hiện. Nhóm thiện nguyện do chị khởi xướng, sau hơn một năm hoạt động, đã hỗ trợ miễn phí hàng chục ca cấp cứu và chuyển viện. Không ít lần, chị cùng các thành viên vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km để đưa nạn nhân tử nạn về quê ở TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng...
Chia sẻ về động lực thành lập nhóm, chị Hà nói: "Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình khó khăn phải vay mượn tiền thuê xe cấp cứu. Điều đó thôi thúc tôi xây dựng mô hình xe cứu thương 0 đồng để san sẻ gánh nặng với người nghèo. Nhóm có 7 thành viên cùng một số tình nguyện viên hỗ trợ".
Xe cứu thương được mua từ nguồn kinh phí do chị Hà và các mạnh thường quân đóng góp. Chị tự bỏ tiền túi để trả chi phí vận hành.
Hơn 15 năm thiện nguyện
Không chỉ dừng lại ở xe cứu thương, chị Hà còn tham gia nhiều hoạt động khác như "Bếp cơm vui vẻ 0 đồng", "Áo quan, mai táng 0 đồng", hỗ trợ gia đình khó khăn và trẻ em mồ côi. Cơ duyên đến với thiện nguyện bắt đầu từ những lần cùng bạn bè trao quà cho người nghèo.
"Điều quý giá nhất không phải lời cảm ơn mà là niềm vui khi thấy người khó khăn nhận được sự giúp đỡ kịp thời", chị Hà tâm sự.
Một trường hợp đặc biệt là cháu Hồ Văn Vinh (sinh năm 2018, xã Lìa, Quảng Trị). Gia đình Vinh khó khăn, mẹ đi làm xa, cháu sống với bà nội và bố mắc bệnh thần kinh. Cuối năm 2025, Vinh bị tai nạn giao thông khi đi nhặt ve chai, phải điều trị dài ngày. Hai tháng trước, cháu lại ngã từ xe lăn gãy chân. Chị Hà đã hỗ trợ 2,5 triệu đồng/tháng và thường xuyên đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe.
Hiện chị Hà làm việc tại trung tâm du học và đào tạo ngoại ngữ, đồng thời mở lớp dạy vẽ năng khiếu cho học sinh. Thu nhập ổn định giúp chị có thêm điều kiện làm thiện nguyện.
Ông Cao Nguyên Vũ, Phó Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quảng Trị, đánh giá chị Hà là cá nhân tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.



