Ít ai ngờ rằng phía sau một căn nhà nhỏ tại đường Bình Quới (phường Bình Quới, TP.HCM) lại là mái ấm của gần 100 chú chó. Đây là không gian được chị Cao Thị Ngọc Ánh thuê riêng để chăm sóc các bé suốt nhiều năm qua. Phần lớn những chú chó ở đây đều từng bị bỏ rơi, ốm đau hoặc mang thương tích do bị chủ cũ bạo hành.
Hành trình mưu sinh để duy trì mái ấm
Để duy trì mái ấm đặc biệt này, chị Ánh phải làm nhiều công việc khác nhau. Ban ngày, chị làm công việc giữ trẻ. Đến chiều tối, chị lại trở thành shipper, rong ruổi khắp các tuyến đường để kiếm thêm thu nhập. Những đồng tiền chắt chiu kiếm được hầu như đều được chị dành hết cho thức ăn, thuốc men và chi phí chăm sóc bầy chó nhỏ.
Chị Ánh chia sẻ: "Không có thời gian mà cô đơn. Mỗi lần cứu được thêm một con vật cũng đồng nghĩa với việc có thêm một trách nhiệm lớn lao phải gánh vác." Với chị, niềm vui khi thấy những chú chó khỏe mạnh, hạnh phúc là động lực để tiếp tục công việc đầy thử thách này.
Những bữa ăn và sự chăm sóc tận tình
Mỗi ngày, chị Ánh phải chuẩn bị bữa ăn cho gần 100 chú chó, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh. Nhiều chú chó bị bệnh cần được chăm sóc đặc biệt, tiêm thuốc hàng ngày. Chi phí thức ăn và thuốc men mỗi tháng lên đến hàng chục triệu đồng, phần lớn từ thu nhập của chị từ công việc bảo mẫu và shipper.
Dù vất vả, chị Ánh không ngừng nỗ lực để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những chú chó bị bỏ rơi. Chị hy vọng sẽ có thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng để duy trì mái ấm này lâu dài.



