Mô hình 'Đồng hành cùng em đến trường' tiếp sức học sinh nghèo vượt khó
Mô hình 'Đồng hành cùng em đến trường' tiếp sức học sinh nghèo

Hơn cả sự hỗ trợ vật chất, mô hình 'Đồng hành cùng em đến trường' đã trở thành nguồn động viên âm thầm để nhiều học sinh nghèo không phải bỏ dở giấc mơ học tập vì nghịch cảnh. Đây là sáng kiến đầy nhân văn của Câu lạc bộ (CLB) Chia sẻ yêu thương, do chị Châu Trần Quỳnh Trang - Phó chánh văn phòng Đảng ủy xã Gia Hòa (TP. Cần Thơ) làm chủ nhiệm.

Từ nỗi lòng của một người mẹ

Chị Trang chia sẻ, thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là sự thấu cảm tự nhiên của một người mẹ dành cho những đứa trẻ kém may mắn. Trong quá trình công tác, chị chứng kiến nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo: trẻ mồ côi, sống với ông bà già yếu, hay gia đình thiếu thốn. Đau lòng hơn khi những em có thành tích học tập tốt lại đứng trước nguy cơ bỏ học vì mưu sinh. 'Thấy các bé hiếu học nhưng gia đình quá khó khăn, bản thân là người mẹ nên tôi rất xót xa. Ánh mắt khao khát được đến trường của các em ám ảnh tôi mãi. Vì thế, chúng tôi quyết định thực hiện mô hình này', chị Trang nói.

Sự tiếp sức kịp thời và bền bỉ

Khác với các đợt thiện nguyện thời điểm, mô hình chú trọng tính bền vững dài hạn. Đối tượng là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiếu học, đạt thành tích khá, giỏi trở lên. Mỗi em được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng trong 9 tháng học, cùng nhu yếu phẩm (gạo, quà bánh), dụng cụ học tập (sách vở, cặp sách, đồng phục). Trong hơn 5 năm, bất kể nắng mưa, chị Trang và các thành viên lặn lội đến tận nơi xác minh hoàn cảnh. Sự có mặt kịp thời mang theo kinh phí và lời động viên, niềm tin đến gia đình các em. Tôn chỉ của CLB là 'Cách đơn giản nhất để yêu đời là sống tử tế với người khác'.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những 'đóa hoa' nở giữa nghịch cảnh

Trong số hơn 20 hoàn cảnh được hỗ trợ suốt 5 năm, bé Võ Huỳnh Bảo Trân (học sinh lớp 7, Trường THCS Gia Hòa 2) là minh chứng cho nghị lực vượt khó. Cha mẹ đi làm xa, em ở với bà ngoại già yếu, cuộc sống dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm. Dù vậy, Bảo Trân học giỏi, đặc biệt nổi trội môn tiếng Anh với nhiều giấy khen. Khi CLB hỗ trợ hàng tháng, gánh nặng của bà ngoại vơi bớt, Trân có thêm sách vở và tài liệu, yên tâm đến trường và đạt kết quả tốt hơn.

Lan tỏa yêu thương bằng nguồn lực tự thân

Để duy trì hỗ trợ, CLB tự chủ quỹ thông qua các hoạt động lao động sáng tạo: bán hàng hóa, đặc sản dịp lễ, tết; kinh doanh đồ ăn vặt; thậm chí bán vé số. Những đồng tiền 'đẫm mồ hôi' chứa đựng tình yêu thương, cho thấy thiện nguyện không chỉ của người giàu mà của người có trái tim ấm áp. Nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm biết đến đã chủ động góp sức. Các khoản hỗ trợ được công khai minh bạch, chụp ảnh báo cáo hàng tháng, tạo động lực cho CLB và cơ hội cho nhiều học sinh.

Viết tiếp những ước mơ

Hành trình 5 năm của CLB Chia sẻ yêu thương đã nâng đỡ hơn 20 số phận, nhiều em được hỗ trợ liên tục nhờ thành tích xuất sắc. Trong thời gian tới, CLB dự kiến mở rộng mô hình gây quỹ tự thân để giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh. Mục tiêu là không để bất kỳ học sinh hiếu học nào trên địa bàn phải bỏ học vì nghèo khó. Mô hình 'Đồng hành cùng em đến trường' đã trở thành điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài tại Cần Thơ. Những bước chân của chị Trang và các thành viên vẫn tiếp tục in dấu trên nẻo đường quê, mang hy vọng và niềm tin về tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình