Đêm Hội Tòng Quân TP.HCM: Những Khoảnh Khắc Xúc Động Tiễn 41 Thanh Niên Lên Đường Nhập Ngũ
Tối muộn tại phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, không khí đêm hội tòng quân vẫn đầy ắp sự hiện diện của người thân, bạn bè đến tiễn 41 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đây không chỉ là phút chia tay riêng tư của mỗi gia đình, mà còn là giây phút thiêng liêng khi người trẻ chọn gác lại chuyện cá nhân để bước vào hành trình trưởng thành, đóng góp trách nhiệm với Tổ quốc.
Những Câu Chuyện Cảm Động Về Tình Cảm Gia Đình Và Bạn Bè
Trong đêm hội, nhiều thanh niên đã nhận được sự động viên từ những người thân yêu. Nguyễn Sỹ Hoàng Đạt, 24 tuổi, tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, đang có công việc ổn định trong lĩnh vực đồ họa 3D, đã quyết định tạm gác sự nghiệp để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đạt chia sẻ: "Theo mình, môi trường quân đội sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Việc từng trải qua quân ngũ cũng là điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng." Cạnh bên con trai, cô Đinh Thị Khánh Vân, mẹ của Đạt, không giấu được niềm xúc động và tự hào khi thấy con sống có trách nhiệm.
Nguyễn Trần Hy Khang, 18 tuổi, lại bất ngờ và hạnh phúc khi cô giáo cũ Võ Thị Thắm, từng dạy môn vật lý, đến tận nơi để động viên. Khang kể: "Mình rất vui khi thấy cô xuất hiện, đó là tình cảm đặc biệt mà mình không ngờ tới." Cô Thắm gửi gắm hy vọng sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Khang sẽ tiếp tục con đường học tập.
Quyết Tâm Và Trách Nhiệm Của Người Trẻ
Đào Đình Đức, 24 tuổi, trợ giảng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đồng thời là đảng viên tự nguyện viết đơn nhập ngũ. Đức cho biết quyết định này xuất phát từ nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của thanh niên. Anh chia sẻ: "Từ câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đại dịch Covid-19, mình luôn trăn trở về việc đóng góp cho đất nước." Để chuẩn bị, Đức đã tập gym, rèn luyện sức khỏe và sắp xếp tư trang trong nửa năm qua.
Mẹ của Đức, cô Nguyễn Thị Thu Thảo, vừa tự hào vừa lo lắng: "Tâm trạng các bà mẹ đều giống nhau, nhưng trên hết là niềm tự hào khi con được rèn luyện trong quân đội." Cô dặn con phải cố gắng hết mình và không bỏ cuộc giữa chừng.
Động Lực Từ Bạn Bè Và Người Thân
Đỗ Trần Minh Ân, 23 tuổi, nhận được lời chúc từ bạn gái Trương Huệ Mẫn, mong anh lên đường bình an và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ân cho biết muốn hoàn thành nghĩa vụ để sau này tập trung cho sự nghiệp.
Nguyễn Minh Long, 22 tuổi, từng làm việc tại một ngân hàng chứng khoán, quyết định gác lại công việc khi Tổ quốc gọi. Long hạnh phúc khi hai người bạn đại học Lê Trí Thức và Huỳnh Thanh Vân đến tiễn. Họ chia sẻ: "Việc dám tạm gác kế hoạch cá nhân để thực hiện nghĩa vụ là điều rất đáng trân trọng."
Giữa đêm muộn, những tiếng dặn dò vẫn vang vọng, ánh mắt người thân hướng theo từng thanh niên. Có gia đình lặng lẽ nắm tay con, bạn bè tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, và những người mẹ khoác vai con thật lâu trước giờ chia tay. Những khoảnh khắc này không chỉ là lời tạm biệt, mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn cho các thanh niên trước khi bước vào chặng đường mới đầy thử thách và trưởng thành.



