Đội SOS Bảo Lộc: Những 'thiên thần' cứu hộ giữa đêm khuya cho du khách gặp nạn
Đội SOS Bảo Lộc: Thiên thần cứu hộ giữa đêm cho du khách

Đội SOS Bảo Lộc: Những 'thiên thần' cứu hộ giữa đêm khuya

Khoảng 20 giờ 45 phút ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, một cuộc gọi khẩn cấp vang lên tại trung tâm điều phối của Đội SOS Bảo Lộc. "SOS Bảo Lộc xin nghe" – giọng nói của chị Nguyễn Thị Hồng Lan, thành viên nhóm cứu hộ ban đêm, vang lên đầy chuyên nghiệp. Chưa cần nghe trình bày chi tiết, chị Lan đã nhanh chóng hỏi vị trí xe hư để điều phối người đến hỗ trợ ngay lập tức.

Không để ai bị bỏ lại giữa đêm tối

Khi biết đây là cuộc gọi tìm hiểu về hoạt động của đội, chị Lan chia sẻ nhỏ nhẹ: "Chúng tôi cùng nhau giúp bà con gặp sự cố để không ai bị bỏ lại giữa đêm khuya". Lời nói chưa dứt, chị đã quay sang đồng đội thông báo: "Có trường hợp ở đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc cũ bị thủng săm. Mình đi ngay thôi". Rồi chị xin phép tắt máy, lên đường với tinh thần sẵn sàng cứu hộ.

Đội SOS Bảo Lộc duy trì nhóm điều phối ban đêm thường xuyên rong ruổi trên các tuyến đường, hỗ trợ người dân và du khách gặp sự cố giao thông. Chị Phạm Kiều Diễm My, Đội trưởng Đội SOS Bảo Lộc, tiết lộ nhóm hiện có hơn 20 tình nguyện viên, với thành viên lớn tuổi nhất 70 tuổi và nhỏ nhất 18 tuổi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Dù đường xa, mưa gió, chỉ cần nhận cuộc gọi là các thành viên mang theo đồ nghề lên đường sửa xe miễn phí", chị My chia sẻ. "Hầu hết là xe máy gặp sự cố như thủng lốp, hết xăng, đứt xích...".

Nghĩa cử cao đẹp từ sự tự nguyện

Trong một lần hỗ trợ vá xe, ông Đặng Ngọc Tuấn (70 tuổi) cho biết kinh phí hoạt động của đội hoàn toàn do các thành viên tự đóng góp. Từ đồ nghề sửa chữa, bơm hơi đến áo đồng phục in logo đều được gom góp từ sự tự nguyện của mỗi người.

"Sau mỗi lần hỗ trợ, chỉ một nụ cười hay cái gật đầu cảm ơn cũng đủ khiến chúng tôi ấm lòng", ông Tuấn tâm sự với niềm vui giản dị.

Con số ấn tượng và những câu chuyện cảm động

Theo chị My, từ tháng 12-2024 đến 21 giờ ngày 19-2, nhóm điều phối ban đêm Đội SOS Bảo Lộc đã hỗ trợ 251 trường hợp xe máy hư hỏng dọc đường. Riêng từ đêm 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn đội đã hỗ trợ 34 trường hợp, phần lớn là xe đứt xích, thủng săm, hết xăng hoặc hết nhớt trong đêm.

Anh Lý Nhật Trường, thành viên Đội SOS Bảo Lộc, bày tỏ: "Giúp được bà con giữa lúc khó khăn, tôi thấy việc mình làm rất ý nghĩa".

Tối mùng 3 Tết, anh Nguyễn Hồng Quân (Đồng Nai) trên đường lên Đà Lạt thì xe bất ngờ chết máy do hết nhớt. Sau cuộc gọi đến số điện thoại của đội, chỉ khoảng 10 phút sau đã có tình nguyện viên tới hỗ trợ.

"Tôi gửi tiền nhưng các anh chị không nhận. Nhờ được hỗ trợ kịp thời nên chuyến đi của tôi không bị gián đoạn. Thật lòng cảm ơn các anh chị SOS Bảo Lộc rất nhiều", anh Quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Sự cố trên đèo và nghĩa cử đáng quý

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Chi (xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng) kể lại: tối mùng 2 Tết, xe chị bị thủng săm gần khu vực đèo Bảo Lộc. Sau cuộc gọi cầu cứu, các tình nguyện viên nhanh chóng đến vá xe để chị tiếp tục hành trình.

"Nghĩa cử ấy thật đáng quý. Giữa đêm tối, gặp sự cố giữa đường đèo mà có người đến giúp đỡ kịp thời khiến tôi rất xúc động", chị Chi chia sẻ với giọng đầy cảm kích.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thông tin liên hệ khi cần hỗ trợ

Nếu xe gặp sự cố trong khu vực từ đèo Bảo Lộc đến hết địa phận thành phố Bảo Lộc cũ, người dân và du khách chỉ cần gọi điện vào số 0363 333115 hoặc 0987667355. Chỉ sau ít phút, đội SOS Bảo Lộc sẽ xuất hiện để hỗ trợ kịp thời, mang lại sự an tâm cho mọi hành trình đêm.

Đội SOS Bảo Lộc không chỉ là những tình nguyện viên cứu hộ giao thông, mà còn là biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng xóa tan những lo lắng giữa đêm khuya cho bao người lữ khách.