Ba học sinh lớp 9 nhặt được gần 40 triệu đồng, giao nộp công an để tìm chủ nhân
Vào chiều ngày 12 tháng 4, một sự việc đẹp đã diễn ra tại Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, khi lực lượng chức năng tiến hành trao trả toàn bộ tài sản bị thất lạc cho bà Ngô Mai Cao, sinh năm 1973, hiện đang cư trú tại phường Thanh Khê. Sự việc này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của công an mà còn làm nổi bật hành động đẹp của ba em học sinh lớp 9.
Hành động đẹp của ba học sinh trường THCS Nguyễn Công Trứ
Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ba em học sinh gồm Ngô Tấn Tú, Lương Công Tuấn Kiệt và Trần Nguyễn Quốc Khánh, đều là học sinh lớp 9/3 của Trường THCS Nguyễn Công Trứ, trong lúc đi biển đã phát hiện một túi nilon bị bỏ rơi. Khi mở ra kiểm tra, các em vô cùng bất ngờ khi bên trong có chứa quần áo, hơn 20 triệu đồng tiền mặt và 2 chiếc nhẫn vàng quý giá. Tổng giá trị tài sản ước tính lên đến gần 40 triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ.
Thay vì giữ lại cho riêng mình, ba em học sinh này đã nhanh chóng quyết định mang toàn bộ số tài sản trên đến Công an phường Thanh Khê để trình báo sự việc. Các em mong muốn nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm chủ nhân đánh rơi, nhằm trao trả lại một cách an toàn và minh bạch. Hành động này thể hiện sự trung thực, lòng nhân ái và ý thức công dân cao đẹp, đáng được biểu dương trong xã hội hiện nay.
Nỗ lực tìm kiếm và trao trả tài sản của công an phường Thanh Khê
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ ba học sinh, lực lượng Công an phường Thanh Khê đã lập tức hành động để tìm chủ nhân của số tài sản thất lạc. Họ đã đăng bài thông báo chi tiết trên fanpage chính thức của công an phường và các nền tảng mạng xã hội phổ biến, nhằm lan tỏa thông tin rộng rãi đến cộng đồng.
Nhờ vào sự theo dõi tích cực trên mạng xã hội, bà Ngô Mai Cao đã kịp thời phát hiện thông tin và nhanh chóng đến Công an phường Thanh Khê để trình báo, xác nhận quyền sở hữu. Bà Cao chia sẻ rằng bản thân đã vô tình làm thất lạc chiếc túi trong lúc tập thể dục và tắm biển vào sáng ngày 12 tháng 4. Việc nhận lại toàn bộ tài sản nguyên vẹn đã khiến bà vô cùng xúc động và biết ơn.
Để bày tỏ lòng cảm kích, bà Cao đã viết một bức thư cảm ơn chân thành gửi đến lực lượng Công an phường Thanh Khê và ba em học sinh. Trong thư, bà nhấn mạnh rằng hành động này không chỉ giúp bà lấy lại tài sản mà còn truyền cảm hứng về đạo đức và lòng tốt trong cộng đồng.
Ý nghĩa sâu sắc của sự việc và thông điệp lan tỏa
Sự việc này không chỉ là một câu chuyện nhỏ về việc trả lại tài sản thất lạc, mà còn mang ý nghĩa lớn lao trong việc giáo dục đạo đức và xây dựng xã hội văn minh. Hành động của ba em học sinh lớp 9 đã chứng minh rằng, dù ở lứa tuổi còn trẻ, các em vẫn có thể trở thành tấm gương sáng về sự trung thực và trách nhiệm.
Đồng thời, sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của Công an phường Thanh Khê cũng cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ an sinh và trật tự xã hội. Qua đây, thông điệp về lòng tốt, sự chia sẻ và tinh thần cộng đồng đã được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Theo thông tin từ Công an Đà Nẵng và phóng viên Kim Linh, sự việc này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân địa phương, khẳng định giá trị của những hành động tử tế trong cuộc sống hàng ngày.



