Ngày 15/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ 3 mẹ con (quê tỉnh Bình Định) đang đi bộ xuyên Việt giữa trời nắng gắt, giúp họ trở về nhà an toàn.
Phát hiện và hỗ trợ kịp thời
Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 14/7, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh thì phát hiện một người phụ nữ cùng hai trẻ nhỏ đang đi bộ dưới trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C.
Qua kiểm tra, tổ công tác xác định người phụ nữ tên là N.T.T. (sinh năm 1990, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) cùng hai con nhỏ (một cháu 6 tuổi và một cháu 3 tuổi). Chị T. cho biết, gia đình chị đang trên đường đi bộ từ tỉnh Bình Định ra Hà Nội để tìm việc làm, nhưng do điều kiện khó khăn, không có tiền mua vé xe nên phải đi bộ.
Hành trình gian nan giữa nắng nóng
Theo lời kể của chị T., cả ba mẹ con đã đi bộ được hơn 10 ngày, băng qua nhiều tỉnh thành. Do thời tiết nắng nóng gay gắt, cộng với việc phải đi bộ đường dài, sức khỏe của cả ba đều suy kiệt. Hai cháu nhỏ bị sốt nhẹ, mệt mỏi, chân sưng phồng. Chị T. cũng kiệt sức, không thể tiếp tục hành trình.
Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa ba mẹ con về trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, cho họ nghỉ ngơi, ăn uống và khám sức khỏe. Các chiến sĩ cảnh sát đã quyên góp tiền, mua quần áo, sữa, bánh kẹo cho hai cháu nhỏ, đồng thời liên hệ với gia đình chị T. để thông báo tình hình.
Kết thúc hành trình an toàn
Đến chiều cùng ngày, sau khi sức khỏe của ba mẹ con ổn định, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí phương tiện đưa họ ra bến xe, mua vé xe khách để về quê. Trước khi lên xe, chị T. xúc động cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các chiến sĩ cảnh sát giao thông Quảng Bình.
Hành động kịp thời của lực lượng chức năng không chỉ giúp đỡ ba mẹ con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.



