Một gia đình nghèo tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang rơi vào cảnh kiệt quệ khi liên tiếp gặp những biến cố đau lòng. Con trai lớn của họ bị tai nạn lao động, trong khi hai con nhỏ mắc bệnh nan y, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm bế tắc.
Hoàn cảnh đáng thương
Gia đình anh Nguyễn Văn A và chị Trần Thị B (ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu) có ba người con. Con trai đầu là Nguyễn Văn C (15 tuổi) không may bị tai nạn lao động khi đi làm thêm, phải nhập viện cấp cứu và hiện đang điều trị với chi phí lớn. Hai con nhỏ là Nguyễn Thị D (8 tuổi) và Nguyễn Văn E (5 tuổi) đều mắc bệnh tim bẩm sinh và suy thận, cần phải chạy chữa dài ngày.
Anh A làm nghề phụ hồ, thu nhập bấp bênh, chị B ở nhà chăm con. Căn nhà cấp bốn đã xuống cấp, đồ đạc chẳng có gì giá trị. Từ ngày con trai lớn gặp nạn, anh chị phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí, nhưng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng vượt quá khả năng chi trả.
Nỗi đau chồng chất
Chị B nghẹn ngào kể: "Cháu C bị tai nạn gãy cột sống, bác sĩ nói phải mổ nhiều lần. Hai đứa nhỏ thì yếu ớt, thường xuyên phải nhập viện. Nhìn các con đau đớn mà tôi xót xa vô cùng. Gia đình đã bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền chữa trị."
Anh A cũng chia sẻ: "Tôi đi làm thuê cả ngày, tối về lại chạy vạy tiền bạc. Nhiều hôm mệt mỏi quá, tôi chỉ muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến các con lại cố gắng. Giờ chỉ mong được giúp đỡ để cứu sống các con."
Kêu gọi sự chung tay
Trước hoàn cảnh éo le của gia đình, chính quyền địa phương đã vận động bà con quyên góp được hơn 20 triệu đồng, nhưng chỉ như muối bỏ bể. Rất mong các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện chung tay giúp đỡ để gia đình vượt qua cơn hoạn nạn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Gia đình anh Nguyễn Văn A, thôn X, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hoặc tài khoản ngân hàng: ... (số tài khoản). Xin chân thành cảm ơn!



