Một cuộc điện thoại từ bệnh viện ở Hà Nội đã khiến đôi vợ chồng người Mông ở vùng cao Sơn La ôm nhau bật khóc vì hạnh phúc. Đó là câu chuyện về tình người và sự sẻ chia trong cuộc sống.
Cuộc gọi định mệnh
Chị Giàng Thị Xe (32 tuổi) và anh Sồng A Chư (35 tuổi) sống tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Vợ chồng chị thuộc diện hộ nghèo, quanh năm làm nương rẫy. Cách đây ít ngày, chị Xe nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo về ca phẫu thuật tim cho con trai họ là cháu Sồng A Của (5 tuổi).
Cháu Của mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, nhưng gia đình không có tiền chữa trị. Nhờ chương trình “Trái tim cho em” do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Quỹ Tấm lòng Việt phối hợp, cháu được hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật. Khi nghe tin con có cơ hội được chữa khỏi, vợ chồng chị Xe đã ôm nhau khóc nức nở.
Hành trình vượt núi tìm hy vọng
Ngày 15/3, vợ chồng chị Xe đưa con xuống Hà Nội. Từ bản Hua Tạt đến bệnh viện là hơn 300 km đường núi gập ghềnh. Họ phải đi bộ 5 km từ bản ra đường lớn, sau đó bắt xe khách. Suốt chặng đường, chị Xe ôm chặt con, lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng.
Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám và phẫu thuật cho cháu Của. Ca mổ kéo dài 4 giờ đồng hồ và thành công tốt đẹp. Sau phẫu thuật, sức khỏe cháu tiến triển tốt, có thể ăn uống và vui chơi.
Niềm vui vỡ òa
Khi nhận được tin con đã qua cơn nguy kịch, vợ chồng chị Xe không kìm được xúc động. Anh Chư nghẹn ngào: “Cảm ơn các bác sĩ và chương trình đã giúp gia đình tôi. Tôi tưởng con mình không thể chữa được nữa. Giờ nó khỏe rồi, vợ chồng tôi mừng quá”.
Chị Xe chia sẻ: “Từ lúc nghe điện thoại thông báo con được mổ, tôi đã khóc. Đến khi con tỉnh lại, gọi mẹ, tôi càng khóc nhiều hơn. Cuộc gọi từ bệnh viện đã thay đổi cuộc đời gia đình tôi”.
Hiện cháu Của đã được xuất viện và trở về nhà. Sức khỏe cháu ổn định, có thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác. Vợ chồng chị Xe cho biết sẽ cố gắng làm lụng để nuôi dạy con nên người, và không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ gia đình họ.
Câu chuyện của gia đình chị Xe là một trong hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn được chương trình “Trái tim cho em” giúp đỡ. Sự sẻ chia từ cộng đồng đã mang lại niềm vui và hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh.



